Chìm đò trên sông Krông Ana, 2 người chết, 1 người mất tích

Chiếc đò ngang bất ngờ bị lật, chìm giữa sông, 18 người may mắn bơi được vào bờ, 2 người chết đuối, 1 người hiện còn mất tích.

Sáng 12.1, ông Cao Văn Thọ, Chủ tịch UBND xã Ea Trul (H.Krông Bông, Đắk Lắk), cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ chìm đò thương tâm xảy ra chiều tối 11.1 trên địa bàn xã này.
Theo ông Thọ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11.1, ông Trần Văn Học (46 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Trul) điều khiển đò ngang trên sông Krông Ana đưa 21 người dân đi làm đồng từ xã Hòa Tân về xã EaTrul.
Khi thuyền về gần đến thôn 2 thì bất ngờ bị lật, chìm giữa dòng nước, 18 người may mắn bơi được vào bờ thoát nạn. 3 nạn nhân rơi xuống sông gồm anh Phan Văn Quyền (24 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Trul), chị Nguyễn Thị Định (32 tuổi) và Nguyễn Thị Bích (38 tuổi, cùng trú xã Buôn Triết, H.Lắk, Đắk Lắk).
Đến tối qua (11.1), các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể chị Định và chị Bích, riêng anh Quyền đến sáng 12.1 vẫn mất tích.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.