Chim “lạ” ở Quảng Nam

25/12/2011 01:38 GMT+7

Ngày 23.12, ông Nguyễn Văn Phô (ở thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam) lên tầng trên nhà mình để lau chùi thì nghe tiếng kêu líu ríu khác lạ phát ra từ mái nhà.

Ngày 23.12, ông Nguyễn Văn Phô (ở thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, H.Điện Bàn, Quảng Nam) lên tầng trên nhà mình để lau chùi thì nghe tiếng kêu líu ríu khác lạ phát ra từ mái nhà.

Lần theo tiếng kêu, ông Phô cùng vợ phát hiện một tổ chim to bằng cái bàn nằm trên chái tầng hai ngôi nhà, bên trong có 6 con chim lông tơ màu trắng, mỏ dài, hai bàn chân to khác thường, móng sắc nhọn (ảnh)... Những con chim này rất dữ, hễ đưa tay tới là chúng mổ ngay. Ông Phô đã mang 6 con chim này cho 2 người khác nuôi. Theo ông Phô, chim mẹ có tiếng kêu khác lạ, lông màu xám bạc, sải cánh dài cả mét và cũng rất hung dữ.

Tin, ảnh: Hữu Trà - Lê Văn Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.