[CHÙM ẢNH] Gành Hào tránh bão

25/12/2017 16:18 GMT+7

12.000 người dân ở thị trấn Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) đã được sơ tán vào các trường học kiên cố ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) để tránh bão số 16.

[VIDEO] Bữa cơm, giấc ngủ nặng lo âu trong ngày trốn bão Tembin
Riêng các tàu thuyền của ngư dân ở H.Đông Hải có 600 chiếc được chính quyền và người dân đưa vào nơi trú bão an toàn.
Tất cả các Trạm y tế, trường học, chùa chiền trên địa bàn đã được chuẩn bị lương thực và nước uống sẵn sàng tiếp tế cho người dân về trú bão. Hiện giờ vẫn còn một số người dân chủ quan vẫn còn cố ở lại nhà để giữ tài sản không chịu sơ tán. Tuy nhiên chính quyền địa phương đang khẩn trương cưỡng chế bắt buộc những người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Theo thống kê, công tác chằng chống nhà cửa của người dân chỉ mới đạt 30 đến 40%. Hiện tại tỉnh Bạc Liêu vẫn còn mưa nhỏ, tuy nhiên gió bắt đầu mạnh lên.
Người dân thị trấn Gành Hào nấu mì gói ăn trong các trường học ở thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) Ảnh: Ngọc Dương

Ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện có hơn 500 người dân thị trấn Gành Hào (H.Đông Hải, Bạc Liêu) đang trú ẩn trong trường THPT Nguyễn Trung Trực (thị xã Giá Rai). Tại đây chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống cho người dân, 
Theo thống kê của chính quyền địa phương đến 15 giờ hôm nay đã sơ tán gần 70.000 ngàn người dân vào các trường học. Tại đây lương thực, nước uống đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh: Ngọc Dương
Rất nhiều trẻ em và người già được đưa vào các trường học, trạm y tế ở Thị xã Giá Rai. Ảnh: Ngọc Dương
Hiện tại thời tiết ở Bạc Liêu mưa nhỏ, tuy nhiên gió bắt đầu mạnh lên, tiết trời lạnh Ảnh: Ngọc Dương
Hàng ngàn người dân, trẻ em, người già trú ẩn tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Thị xã Giá Rai) Ảnh: Ngọc Dương
Hiện tại mì gói được cung ứng cho người dân trong lúc cố thủ chờ bão qua Ảnh: Ngọc Dương
Tiết trời ở Bạc Liêu bắt đầu lạnh hơn, gió bắt đầu rít mạnh dần lên. Trong ảnh: Người dân co ro trú bão trong trường THPT Nguyễn Trung Trực (Thị xã Giá Rai) Ảnh: Ngọc Dương
Các phòng học được trải bạt, chăn màn cho người dân trú bão Ảnh: Ngọc Dương
Người dân thị trấn Gành Hào hồi hộp trú bão trong các trường học Ảnh: Ngọc Dương
Chị Lê Thị Thắm, 46 tuổi (HĐông Hải) cho biết: "Cả gia đình bỏ nhà cửa đi trú bão cả, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, cầu mong bão đừng cuốn đi nhà cửa" Ảnh: Ngọc Dương
Những nồi nước sôi to để người dân nấu mì gói liên tục sôi Ảnh: Ngọc Dương
Chính quyền địa phương tiếp tục tiếp ứng mì gói, nước uống cho người dân Ảnh: Ngọc Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.