Bác sĩ Đoàn Ngọc Sơn - Trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Trong đợt mổ mắt lần này, có đến 2/3 là đồng bào các dân tộc ít người. Việc tìm kiếm, phát hiện những bệnh nhân mù, người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa còn vất vả hơn chuyện phẫu thuật. Nhất là vào mùa mưa như bây giờ, vận động bệnh nhân mổ mắt còn khó hơn nhiều lần.
Đến thăm các bệnh nhân là đồng bào dân tộc ít người như Gia Rai, Ba Na... chúng tôi thực sự xúc động. Chị Ben (dân tộc Ba Na, nhà ở làng Ak Lah, xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa) chẳng thể đánh vần được tên và nhớ năm sinh. Hỏi bị mù lâu chưa cũng chẳng nhớ, chị chỉ cho biết bị mờ mắt trái từ lâu rồi, không có tiền, không biết chạy chữa thế nào nên để vậy mà đi làm. May nhờ các y bác sĩ phát hiện rồi đưa lên đây, nếu không có lẽ chị sẽ bị mù mãi mãi. Tương tự, bà Nay H'Lách (buôn BLá, xã Ia Rmot, huyện Krong Pa, 68 tuổi, dân tộc Gia Rai) bị mù từ rất lâu, cho đến khi các bác sĩ vào đến tận buôn làng để khám mới phát hiện ra.
Cùng tham dự với chúng tôi trong đợt mổ mắt lần này, chị Nguyễn Trường Tuyết - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cảm ơn quỹ từ thiện Fred Hollows và Báo Thanh Niên đã quan tâm đến tỉnh. Chị nói: "Dù đang mùa mưa, Báo Thanh Niên và quỹ Fred Hollows vẫn đến với người mù nghèo của tỉnh Gia Lai. Do thời tiết khắc nghiệt nên 200 người mù chưa được mổ mắt hết trong đợt này, các ban ngành của tỉnh sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn tất số còn lại trong thời gian ngắn nhất".
Thanh Đông
Bình luận (0)