Con rể mang 4 bình gas đến cổng nhà bố vợ đốt, hàng xóm náo loạn

Ông Đỗ Đức Cường, Trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội), vừa cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện này đang làm rõ vụ con rể mang 4 bình gas đến cổng nhà bố vợ châm lửa đốt, khiến mọi người hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm qua (18.7) tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau khi phát hiện 4 bình gas đang cháy trong ngõ, nhiều người dân hốt hoảng hô hoán nhau gọi lực lượng cứu hỏa tới xử lý.
Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 12 huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ dùng bình bột chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt vụ cháy từ đầu 4 bình gas. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Cổng nhà ông Kết, nơi xảy ra sự việc Ảnh CTV
Theo một vị lãnh đạo xã Văn Phú, người mang 4 bình gas loại 12 kg đến cổng nhà ông Nguyễn Văn Kết (56 tuổi, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội) là Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi, trú cùng xã), con rể ông Kết. Tuấn đã hoàn thành thủ tục ly hôn với con gái ông Kết từ năm 2016, hiện tại muốn đón vợ về nhưng vợ và gia đình vợ không đồng ý.
Hàng xóm của gia đình ông Kết cho hay, vụ việc đã gây hoảng sợ cho nhiều người.
Ông Cường cho biết, hiện tại đối tượng đang bị tạm giữ ở trụ sở Công an huyện Thường Tín để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.