Cụ ông cất và sống ở ngôi 'nhà 9 tầng' trên cây thế nào?

09/06/2015 13:12 GMT+7

(TNO) Từ năm 2007, cụ Dương đẽo tre, hì hục buộc chằng chịt vào 4 thân cây gòn rồi cất chòi. Cứ mỗi năm cụ cất thêm 1 - 2 tầng lên cao, tất cả đều bằng tre và ván vụn. Đến năm 2014, ngôi nhà trên cây của cụ Dương đã lên đến 9 tầng, tổng chiều cao trên 10 m, mà cụ hóm hỉnh gọi là “cửu trùng đài”.

(TNO) Từ năm 2007, cụ Dương đẽo tre, hì hục buộc chằng chịt vào 4 thân cây gòn rồi cất chòi. Cứ mỗi năm cụ cất thêm 1 - 2 tầng lên cao, tất cả đều bằng tre và ván vụn. Đến năm 2014, ngôi nhà trên cây của cụ Dương đã lên đến 9 tầng, tổng chiều cao trên 10m, mà cụ hóm hỉnh gọi là “cửu trùng đài”.

Hàng ngày ông Dương trèo lên xuống "cửu trùng đài" - Ảnh: Thanh Dũng
Cụ Dương Văn Dương (92 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang) còn có biệt danh "ông già đọt cây", hay "người chim.
Theo chị Trần Thị Bé Bảy, con dâu thứ 5 của cụ Dương, mấy chục năm trước, cụ Dương trồng 4 cây gòn trong vườn theo hình vuông, mỗi cây cách nhau hơn 1,2 m. Lúc đó con cháu tưởng cụ trồng chơi nên không để ý.
Vài năm sau, 4 cây gòn cao lớn thì cụ cho mọi người biết cụ sẽ cất cái tháp cao để lên đó nằm hóng gió trời, nghe chim hót cho vui. Lúc bấy giờ con cháu mới vỡ lẽ, thì ra cụ trồng 4 cây gòn để làm 4 cây cột sống.

Từ năm 2007, cụ Dương đẽo tre, hì hục buộc chằng chịt vào 4 thân cây gòn rồi cất chòi. Cứ mỗi năm cụ cất thêm 1 - 2 tầng lên cao, tất cả đều bằng tre và ván vụn. Đến năm 2014, ngôi nhà trên cây của cụ Dương đã lên đến 9 tầng, tổng chiều cao trên 10 m, mà cụ hóm hỉnh gọi là “cửu trùng đài”.

Cụ Dương khoe đã xây được 9 tầng nhưng cây gòn vẫn còn vượt cao nên dự định sẽ xây thêm cho đủ 10 tầng.
"Ngôi nhà" trên cây nhìn từ dưới - Ảnh: Thanh Dũng
Ông Dương đã trồng 4 cây gòn thành hình vuông để làm cột "nhà" - Ảnh: Thanh Dũng
Những cây tre, cột được cột chặt quanh thân cây gòn - Ảnh: Thanh Dũng
Và những thanh tre này đều cột bằng dây cột tạm - Ảnh: Thanh Dũng
Dọc theo các thanh tre có nhiều tổ ong lá làm tổ. Ong lá đốt không độc nhưng có thể làm người lạ trèo lên "nhà" ông Dương phải hoảng khi bị ong tấn công - Ảnh: Thanh Dũng
và tầng cao của căn chòi nhìn như tổ chim khổng lồ - Ảnh: Thanh Dũng
Ván lót sàn "nhà" làm bằng các thanh tre chẻ nhỏ nên bước lên rung lập cập - Ảnh: Thanh Dũng
Cụ Dương hay nằm võng trên “cửu trùng đài” thong thả hít thở không khí trong lành - Ảnh: Thanh Dũng
 
Hàng ngày ông Dương trèo lên xuống "cửu trùng đài" - Ảnh: Thanh Dũng
   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.