Cuộc vây bắt nghẹt thở 'ông trùm' ma túy Lạng Sơn

02/05/2016 00:00 GMT+7

Đức bắn trả điên cuồng vào lực lượng đang vây bắt. Công an nhiều lần dùng loa kêu gọi ra đầu thú nhưng Đức vẫn ngoan cố ẩn nấp, xả súng về phía công an.

Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Bá Đức để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, Công an tỉnh vây bắt Đức (34 tuổi, HKTT ở H.Tứ Kỳ, Hải Dương, tạm trú tại P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) khi “ông trùm” này đang vận chuyển ma túy, thu giữ trên ô tô gần 3 kg ma túy đá cùng nhiều vũ khí nóng.
Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, người trực tiếp chỉ đạo vụ vây bắt, cho biết Đức là nghi can trong chuyên án ma túy lớn của Công an tỉnh Lạng Sơn. Quá trình đấu tranh với băng nhóm này, cơ quan điều tra đã bắt giữ gần 20 nghi phạm và đang mở rộng chuyên án. Hồ sơ của cơ quan điều tra ghi Đức là kẻ buôn ma túy có "số má" trên địa bàn TP.Lạng Sơn với biệt danh Đức "Liêng", rất manh động, luôn mang theo vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện.
Điên cuồng bắn trả lực lượng vây bắt
Khoảng 14 giờ ngày 29.4, ban chuyên án phát hiện Đức điều khiển ô tô 4 chỗ BS 12A-062.91 chạy trên QL1 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội nên đã khẩn trương bố trí lực lượng kiểm tra. Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy về hướng TT.Hữu Lũng (H.Hữu Lũng, Lạng Sơn). Suốt quãng đường truy đuổi hơn 20 km, cảnh sát liên tục dùng loa kêu gọi Đức dừng xe nhưng bất thành. Đến TT.Hữu Lũng, xe của Đức bị lật trong khu dân cư nhưng Đức kịp thoát ra ngoài, dùng hai khẩu súng Colt và K54 bắn về phía lực lượng công an để trốn thoát vào nhà dân.
“Trốn trong nhà dân, Đức bắn trả điên cuồng vào lực lượng đang vây bắt. Công an nhiều lần dùng loa kêu gọi ra đầu thú nhưng Đức vẫn ngoan cố ẩn nấp, xả súng về phía công an”, đại tá Thực kể.
Đoạn đường gần nơi Đức ẩn náu bị phong tỏa, hàng trăm cảnh sát siết chặt vòng vây. Nhưng mỗi khi nghi ngờ có lực lượng chức năng tiến đến, Đức lại xả súng ra bên ngoài.
Lúc này, chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường và tìm ra vị trí Đức đang ẩn nấp. Biết bị lộ, “ông trùm” liều lĩnh xả đạn chống trả hòng chạy thoát nhưng đã bị lực lượng công an dùng đạn hơi cay khống chế, quật ngã. Sau hơn 4 giờ đấu trí, công an đã bắt giữ Đức, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực và các lực lượng vây bắt.
Tại thời điểm bắt giữ Đức, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên xe của Đức có 1 khẩu súng K54 trong có 5 viên đạn (1 viên đã lên nòng); 1 súng Colt; 3 kg ma túy dạng đá; 4 thanh kiếm, 5 ĐTDĐ và hơn 21 triệu đồng.
Kho vũ khí nóng của “ông trùm”
Khám xét chỗ ở của Đức tại P.Hoàng Văn Thụ (TP.Lạng Sơn), công an thu giữ thêm 4 bánh heroine; 5 túi ni lông chứa chất bột màu trắng có trọng lượng khoảng 1 kg nghi là heroine; hơn 500 viên ma túy tổng hợp; 200 gr “cỏ Mỹ” (một dạng ma túy); 1 bộ khuôn ép ma túy; 3 cân điện tử; 800 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, để thực hiện các phi vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, Đức còn cất giấu trong nhà đang ở một “kho” vũ khí nóng, gồm: 3 khẩu súng (1 súng AK, 1 khẩu Z92 và 1 khẩu bắn đạn hoa cải) cùng 163 viên đạn; 2 quả lựu đạn và nhiều tang vật liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.