Cướp taxi… vì thiếu tiền ăn chơi

17/05/2012 18:52 GMT+7

(TNO) Tùng và Quảng bước đầu khai nhận, do bản tính ham chơi lại lười biếng nên cả hai đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi.

(TNO) Chiều 17.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội cho biết đã bắt được Nguyễn Sơn Tùng (27 tuổi, ở xã Hiền Ninh, H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Quảng (23 tuổi, ở H.Văn Giang, Hưng Yên) và đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tại trụ sở công an, Tùng và Quảng bước đầu khai nhận, do bản tính ham chơi lại lười biếng nên cả hai đã bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi. 

Vào 23 giờ 30 phút ngày 14.5, Tùng mang theo 2 con dao nhọn, cùng 2 đoạn dây cao su trước khi hẹn gặp Quảng tại điểm chờ xe bus ở xã Kim Chung (H.Đông Anh, TP.Hà Nội).


Tùng và Quảng - Ảnh: Hà An

Cả hai vẫy xe taxi của hãng Ngân Hà do anh Nguyễn Văn Biên (25 tuổi, trú tại xã Đồng Kỳ, H.Yên Thế, Bắc Giang) làm tài xế, đi Sóc Sơn. Khi xe taxi tới địa phận thôn Tân Trung Chùa, xã Hiền Ninh, H.Sóc Sơn, Tùng bất ngờ nhoài người lên, tay cầm dao kề vào cổ anh Biên khống chế. Do quá sợ hãi, anh Biên không dám chống cự. Thấy vậy, Quảng lấy dây trong ba lô ra trói tay anh Biên lại. Cả hai lục soát trong người của anh Biên lấy đi 1 điện thoại, 1 máy ảnh và 1 ví ở trong có khoảng 600.000 đồng.


Tang vật và hung khí gây án - Ảnh: Hà An

Sau đó, chúng đẩy anh Biên xuống ghế sau rồi lái xe. Khi đến địa phận thôn Tân Dược Thượng (xã Tiên Dược, H.Sóc Sơn) cả hai đã đẩy anh Biên xuống đường rồi tiếp tục phóng xe về thị trấn Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội, trước khi bỏ lại xe để chạy trốn.

Được biết, toàn bộ số tài sản mà Tùng và Quảng cướp của anh Biên được chúng mang đi cầm cố, lấy tiền ăn tiêu.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.