'Đại ca' khuyên đàn em bỏ buôn ma túy vì 'mấy thằng em bị bắt hết rồi'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/05/2020 14:09 GMT+7

Trưa 11.5, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây đưa ma túy thuốc lắc, hàng khay Ketamine từ TP.HCM về Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tân (31 tuổi, ngụ tổ 94) 17 năm tù, Nguyễn Thị Thu Mai (51 tuổi, ngụ tổ 29, cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, Tân có tiền án 2 năm tù tội tàng trữ ma túy, ra tù, Tân nhờ Mai giới thiệu cho các "đại ca" ở TP.HCM để buôn ma túy.
Mai nói Tân kiếm tiền rồi Mai sẽ “dẫn vào Sài Gòn gặp mấy đứa em ngày xưa hay đi "bay" với Mai".

Bi hài đại ca nói chuyện đạo lý, khuyên đàn em bỏ buôn ma túy

Ngày 10.9 tại quán nhậu đường Phùng Hưng (P.Hòa Minh), Tân đưa Mai giữ 47 triệu đồng rồi cả hai đón xe vào TP.HCM, thuê khách sạn đường Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM).
Chiều 12.9, Mai gọi đàn em tên Hùng lái ô tô chở cả hai về nhà Hùng gặp Hải (đều chưa rõ lai lịch, địa chỉ).
Tân hỏi mua 40 triệu đồng thuốc lắc và hàng khay Ketamine. Hải khuyên: “Em có cực khổ lắm không mà lâm vào con đường này, mấy thằng em của anh làm mấy cái này bị bắt hết rồi”.
Tân trả lời: “Em cũng biết như vậy, nhưng hiện giờ em khổ quá mới phải làm liều, anh giúp em một lần này thôi”. Hải đi khoảng 2 tiếng sau mang về cho Tân 200 viên thuốc lắc, 10 gam hàng khay Ketamine rồi từ biệt.
Sáng 14.9.2019, Tân, Mai mang ma túy đi xe khách từ TP.HCM, về đến Đà Nẵng tại giao lộ cao tốc - QL14B - đường tránh Nam Hải Vân thì bị Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, khống chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.