Đánh bắt hải sản, vợ chết, chồng bất tỉnh

15/03/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Đến chiều 15.3, thi thể của chị Vũ Thị Hiền (25 tuổi, quê Nam Định) đã được các ghe đánh cá khác đưa vào bờ ở phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

(TNO) Đến chiều 15.3, thi thể của chị Vũ Thị Hiền (25 tuổi, quê Nam Định) đã được các ghe đánh cá khác đưa vào bờ ở phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, lúc 6 giờ 30 cùng ngày, chị Hiền cùng chồng là anh Trần Văn Huấn (33 tuổi) đi ghe ra biển Vũng Tàu để đánh bắt hải sản.

Trong lúc anh Huấn lái ghe thì chị Hiền thả rập xuống biển. Không may, do chân vướng vào dây lưới nên chị Hiền bị rơi xuống biển. Anh Huấn thấy vợ rơi xuống biển liền bỏ ghe nhảy xuống cứu chị Hiền.

Do sóng lớn, lại không biết bơi nên khi được anh Huấn gỡ dây lưới vướng ở chân ra thì chị Hiền cũng đuối sức bị nước cuốn mất tích.

Những ghe cá gần đó thấy ghe anh Huấn không có người điều khiển nên chạy đến thì thấy anh Huấn đang ở dưới nước trong tình trạng kiệt sức. Mọi người vớt anh Huấn lên ghe sơ cứu một lúc thì anh tỉnh lại. Sau đó, các ghe cá đã dùng lưới vớt tìm chị Hiền, đến 14 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Được biết, nhiều năm trước, vợ chồng chị Hiền từ Nam Định vào TP.Vũng Tàu thuê phòng trọ và sinh sống bằng nghề thả rập. Do bạn ghe đi cùng với anh Huấn bị gãy chân nên chị Hiền mới theo chồng ra biển đánh bắt hải sản, không may lại gặp nạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.