Dậy sớm để đọc báo in

03/01/2015 05:00 GMT+7

Trong không khí se lạnh của một buổi sớm cuối năm, khi thành phố còn đang ngái ngủ thì cụ Thái Văn Lắm (80 tuổi), ngụ tại hẻm 222 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM đã dậy. Mặc bộ đồ thể dục nhưng cụ chưa vội đi tập mà ra đứng trước hẻm chờ một người. Mọi người ở đây đều biết sáng nào cũng thế, cụ ra đây để chờ nhân viên phát báo của Thanh Niên.

Trong không khí se lạnh của một buổi sớm cuối năm, khi thành phố còn đang ngái ngủ thì cụ Thái Văn Lắm (80 tuổi), ngụ tại hẻm 222 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM đã dậy. Mặc bộ đồ thể dục nhưng cụ chưa vội đi tập mà ra đứng trước hẻm chờ một người. Mọi người ở đây đều biết sáng nào cũng thế, cụ ra đây để chờ nhân viên phát báo của Thanh Niên.

Cụ Thái Văn Lắm thức dậy từ rất sớm để chờ đọc Báo Thanh Niên - Ảnh: Nam Hải
Nhân viên phát hành đưa báo đến nhà khách hàng đặt báo dài hạn - Ảnh: Khả Hòa
Đại lý nhận báo tại Phòng phát hành Báo Thanh Niên - Ảnh: Khả Hòa

Cụ muốn tận tay nhận tờ báo mới tinh chứ không đợi đưa đến nhà như hàng ngàn khách hàng đặt báo dài hạn củaThanh Niên ở thành phố này. Và khi được cầm tờ báo nóng hổi trên tay, cụ liền lật ra ngay. “Không có nó chắc tôi buồn lắm. Đã nhiều năm nay, sáng nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng là tôi ra đây đứng chờ cho bằng được tờ báo, đọc xong rồi mới ra công viên tập thể dục. Nhờ nó mà tôi trẻ thêm vài tuổi”. Khi được hỏi vì sao cụ lại thức sớm chi cho cực, cứ ở nhà thì nhân viên phát báo sẽ đem đến tận nhà cho, cụ cười: “Được biết kịp thời tin tức thời sự, những thông tin sốt dẻo hay những chuyện đang xảy ra là một điều rất thích thú nên phải dậy sớm đọc báo để biết sớm, riết thành thói quen rồi!”.
Thanh Niên hằng ngày hiện được in ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang và Cần Thơ. Góp phần lớn trong việc đem các ấn phẩm đến tận tay bạn đọc chính là đội ngũ phát báo dài hạn chuyên nghiệp thuộc hệ thống phân phối của Báo Thanh Niên gồm đại lý, bưu điện và các công ty phát hành.
Còn anh Hùng, chủ tiệm phở Hùng Xíu trên đường Nguyễn Văn Tráng, Q.1, thì lại khác. Anh Hùng cho biết phải bán hàng cả đêm, dù rất mệt mỏi nhưng cứ đến 3 giờ sáng là anh lại ra trước quán ngồi để chờ tờ Báo Thanh Niên như chờ người yêu vậy. Vừa nhận được báo là anh vội mở ra đọc ngay. “Cứ phải đọc xong tờ báo này thì tôi mới về nhà ngủ được”, anh Hùng nói.
Chúng tôi hiểu rằng, dù trong thời đại công nghệ hiện nay, người đọc có thể lựa chọn nhiều cách tiếp cận thông tin nhưng đối với số đông bạn đọc, báo in vẫn có một chỗ đứng quan trọng không thể thiếu được. Điều rất đáng quý là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hằng ngày vẫn còn có rất đông những khách hàng đặt báo dài hạn mới tìm đến với Thanh Niên. Trong đó có những đơn vị như Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã đặt mua mỗi ngày hàng ngàn tờ để phủ khắp hệ thống phòng giao dịch và trụ sở trên toàn quốc, nhằm duy trì món ăn tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng đến giao dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.