Đoàn tàu ngư dân tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh

18/02/2015 13:25 GMT+7

(TNO) Sáng 18.2 (nhằm ngày 30 tết), cùng với hàng ngàn người dân, nhiều ngư dân cũng đưa tàu dọc theo sông Hàn và sông Cẩm Lệ đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

(TNO) Sáng 18.2 (nhằm ngày 30 tết), cùng với hàng ngàn người dân, nhiều ngư dân cũng đưa tàu dọc theo sông Hàn và sông Cẩm Lệ đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các ngư dân, chủ tàu du lịch mang vòng hoa và di ảnh ông Thanh - Ảnh: Văn Tiến
Từ sáng sớm, nhiều ngư dân đã mang theo di ảnh, vòng hoa xuống tàu, treo ở trước cabin và bắt đầu ngược sông Hàn, về sông Cẩm Lệ và neo đậu ngay khu vực phía sau nhà ông Nguyễn Bá Thanh. Ngoài một số ngư dân và du khách, còn có nhiều chủ tàu du lịch đường sông cũng điều tàu theo đoàn đưa tiễn.
Ông  Đặng Hòa, Chi hội nông dân 6A, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng kể: Đa số anh em chúng tôi là dân nghèo bên quận 3, TP.Đà Nẵng trước đây, nhờ sự lãnh đạo các cấp, trong đó có ông Nguyễn Bá Thanh đã làm cho cuộc sống của chúng tôi có nhiều thay đổi tích cực, được tin ông mất chúng tôi tổ chức buổi tưởng niệm này để tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng.
Lúc 11 giờ, đoàn tàu này đã đến sông Cẩm Lệ và thả các vòng hoa xuống sông để tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh.
Vòng hoa và di ảnh ông Nguyễn Bá Thanh đặt nơi trang trọng - Ảnh: Văn Tiến
Đoàn tàu đi qua cầu sông Hàn - Ảnh: Văn Tiến
Ngư dân, các hộ vạn đò, nhà chồ năm xưa và chủ tàu du lịch tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Văn Tiến
Đoàn tàu cá, tàu du lịch từ sông Hàn tiến về neo đậu phía sau nhà ông Nguyễn Bá Thanh trên sông Cẩm Lệ - Ảnh: Văn Tiến
Thả vòng hoa xuống sông tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Văn Tiến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.