Độc đáo chợ phiên miệt vườn

30/10/2012 14:41 GMT+7

Ai cũng biết miền Bắc là “quê hương” của các loại chợ phiên. Nhưng hiếm người biết ở ĐBSCL cũng có loại chợ độc đáo này. Đó là chợ phiên Quới An ở H.Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Bán đủ “đồ khô”, “đồ ướt”

Nằm ở một xã vùng sâu, chợ phiên Quới An mỗi tuần nhóm một lần vào ngày thứ ba. Chợ nhóm trước mặt UBND xã vào lúc 5 giờ sáng. Người bán từ nhiều địa phương thường đổ đường đến đây bằng xe gắn máy hay xe tải nhẹ.

 Hàng “đồ khô” họp trước UBND xã
Hàng “đồ khô” họp trước UBND xã - Ảnh: Phương Kiều

Chợ phiên Quới An bán đủ các mặt hàng. Khu chợ “đồ khô” lúc nào cũng thu hút đông đảo chị em. Chị Võ Thị Thu, đến từ TP.Trà Vinh (Trà Vinh), cho biết hàng giày dép của chị đa số là hàng dạt, hàng kém chất lượng của những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nhưng vẫn còn xài tốt. “Chợ quê mà! Hàng đẹp, giá cao thì làm sao người ta có tiền mua, nên tui chọn hàng bèo bán tới tới! Nếu ai mua nhiều nhiều, tui sẽ bớt một vài ngàn “tình nghĩa”. Một ngày tui cũng kiếm được 200.000 – 300.000 đồng tiền lời”, chị Thu vui vẻ nói.

Hàng quần áo ở chợ phiên Quới An khá xôm tụ với đủ loại, từ hàng xịn, có nhãn mác của các công ty trong nước cho tới hàng Trung Quốc nhập bằng đường tiểu ngạch. Quần áo bày bán dưới đất thường là hàng cấp thấp, giá rẻ, nhưng được may bằng nhiều loại vải cầm mát, mịn tay với màu sắc bắt mắt nên rất được bà con ưa chuộng. Người ta hay gọi đó là đồ “si”. Thật ra, đây là những mặt hàng được các nhà sản xuất nhỏ lẻ ở TP.HCM làm gia công nên có giá “mềm”, do lấy công làm lời.

Khu bán “đồ ướt” nằm trong và quanh nhà lồng. Nếu như ngoài Bắc, chợ phiên thường bán thổ cẩm thì chợ phiên Quới An chuyên bán… thổ sản. Các loại “đồ ướt” ở đây gồm: rau cải, trái cây, cá mắm... Chị Đoàn Thị Bảy, ở bên kia phà Mang Thít, cho biết rau nhà chị tự trồng, không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu nên rất được bà con tín nhiệm. Tuy lời ít nhưng bán số lượng nhiều nên kiếm được cũng “bộn”. Trong nhà lồng chợ, còn có một dãy chuyên bán khô cá biển, khô cá đồng.... Đặc biệt, các loại mắm đặc sản miền Tây, như: mắm lóc, mắm trê, mắm sặt, mắm cá chốt, mắm trèn, mắm cá cơm... tỏa thơm cả một khu chợ.

Chợ văn hóa

Chợ phiên Quới An có một lịch sử ra đời khá “ngộ”. Năm 1997, có một chiếc ghe chở mấy tấn khô từ Sông Đốc (Cà Mau) ngang qua đây thì đột ngột hư máy. Thợ máy cho biết phải sửa mấy ngày mới xong. Nghe vậy, chủ ghe liền đem khô lên bờ bán. Khô Cà Mau xưa nay nổi tiếng thơm ngon. Một người mua ăn, khen, rồi nhiều người khác xúm lại mua, chẳng mấy chốc số khô hết sạch. Đó là một ngày thứ ba trong tuần. Với tính nhạy bén của thương nhân, ngày thứ ba tuần sau, chủ ghe lại chở khô, mắm tới và tiếp tục bán sạch hàng. Các lái khô, mắm ở Cà Mau biết được, ùa nhau chở hàng tới đây bán, cũng vào ngày thứ ba trong tuần. Tiếng lành đồn xa, người từ các địa phương lân cận đổ về đây mua bán ngày một đông. Từ đó, Quới An trở thành điểm giao thương lý tưởng, riết rồi phát triển thành chợ phiên, bán đầy đủ các mặt hàng như bây giờ.

Càng phát triển, càng thu hút thêm người bán, người mua nhưng chợ phiên Quới An có nét văn hóa đáng quý là không nói thách; dù khách đến hỏi nhưng không mua hàng thì người bán chỉ “trả lời” bằng nụ cười thân thiện. Điều đáng khen nữa là dù chật hẹp, đông người qua lại nhưng chợ Quới An vẫn giữ được an ninh trật tự, không có nạn móc túi, xe gắn máy của khách cứ để tự nhiên không cần bãi giữ...

Theo Chủ tịch UBND xã Quới An Bùi Tấn Lộc, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con mua bán. Trong tương lai, Quới An sẽ trở thành chợ đầu mối. Xã sẽ dời khu hành chánh, nhường 1,4 ha đất lập chợ, nhà phố để chợ phiên Quới An ngày càng buôn bán phát đạt; đặc biệt là phát huy nét văn hóa giao thương độc đáo của vùng sông nước miệt vườn, phát triển du lịch địa phương...

Phương Kiều

>> Miệt vườn sông nước và MICE
>> Ngày hội sông nước miệt vườn
>> Đăc sản của thợ khéo miệt vườn
>> Thưởng thức món ăn miệt vườn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.