Giả cảnh sát hình sự cưỡng dâm, đoạt tài sản của gái bán dâm

26/06/2015 09:02 GMT+7

(TNO) Hiệp tự xưng là cảnh sát hình sự, rút còng số 8 ra “dọa” chị N.T.B.H (19 tuổi, gái bán dâm), rồi buộc chị H. đưa iPhone 6, giấy tờ. Sau đó, Hiệp chở chị H. đi ăn ốc, và đưa về phòng trọ ép quan hệ tình dục 2 lần.

(TNO) Hiệp tự xưng là cảnh sát hình sự, rút còng số 8 ra “dọa” chị N.T.B.H (19 tuổi, gái bán dâm), rồi buộc chị H. đưa iPhone 6, giấy tờ. Sau đó, Hiệp chở chị H. đi ăn ốc, và đưa về phòng trọ ép quan hệ tình dục 2 lần.

Hiệp tự xưng là cảnh sát hình sự, rồi buộc chị H. đưa iPhone 6, sau đó, Hiệp chở chị H. đi ăn ốc, và đưa về phòng trọ ép quan hệ tình dục 2 lần - Ảnh minh họa: Reuters
Ngày 25.6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM bắt tạm giam Dương Ngọc Hiệp (25 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản 
Theo thông tin ban đầu, tối 31.5, Hiệp thuê xe tay ga chạy ra đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5), tự xưng là cảnh sát hình sự, rút còng số 8 ra “dọa” để kiểm tra giấy tờ tùy thân của chị N.T.B.H (19 tuổi, gái bán dâm).
Sau đó, Hiệp yêu cầu chị H. lái xe về trụ sở công an làm việc. Nhưng khi đến Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Hiệp buộc chị H. đưa iPhone 6, CMND, giấy tờ xe cho Hiệp và gửi xe chị H. ở bệnh viện. Sau đó, Hiệp chở chị H. đi ăn ốc, rồi đưa về phòng trọ của Hiệp ép quan hệ tình dục 2 lần.
Đến rạng sáng hôm sau, Hiệp chở chị H. đến bãi giữ bệnh viện lấy xe cho chị về. Bức xúc, chị H. đến PC45 làm đơn tố cáo Hiệp. Tại trụ sở công an, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận mang iPhone 6 của chị H. đi cầm được 5 triệu đồng, lấy tiền ăn nhậu; còn còng số 8 mua ở chợ. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.