Giết bạn vì bị tát, lãnh án 17 năm tù

21/01/2013 17:46 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 21.1 đã tuyên phạt Phạm Văn Quang (18 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Đức Lộc (20 tuổi, cả hai cùng quê Thừa Thiên-Huế) 15 năm tù, về cùng tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Quang và Nguyễn Bi là bạn bè từ ngày còn ở quê. Giữa năm 2011, trong một lần xảy ra cãi vã, Bi có tát Quang một cái.

Đến tháng 4.2012, Quang vào TP.HCM làm công nhân thì gặp lại Bi vì cùng làm việc tại một công ty may ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Nhớ lại mối hận bị tát cũ, tối 7.4.2012, sau một chầu nhậu, Quang rủ Lộc đi đánh Bi trả thù.

Trả hận 1 cái tát, lãnh 17 năm tù
Dẫn giải Quang (giữa) và Lộc về trại tạm giam

Lộc tích cực hưởng ứng, chở Quang đi mua dao. Tối hôm sau, Lộc chở Quang đến trước cổng công ty ở Q.Gò Vấp.

Lúc này, thấy Bi đang ngồi chơi trước cổng công ty, Quang kêu Lộc dừng xe, rồi cầm dao, đi bộ tới và đâm Bi một nhát làm nạn nhân thiệt mạng.
 
Sau khi gây án, Quang và Lộc bỏ trốn. Đến ngày 10 và 11.4.2012, cả hai lần lượt ra công an đầu thú.

Nhận định hành vi dùng dao tước đoạt mạng sống Bi của Quang là đặc biệt nguy hiểm nhưng do thời điểm phạm tội Quang là vị thành niên, gia đình bị hại đã bãi nại nên Hội đồng xét xử tuyên án như trên. Còn Lộc là đồng phạm tích cực, nên dù không trực tiếp giết người cũng phải lãnh mức án nghiêm khắc.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Kẻ giết người ra đầu thú
>> Xét xử vụ giết người trong khách sạn
>> Lãnh án tử hình vì giết người
>> Vụ án giết người ở Đập Trống: Bắt tạm giam 5 người
>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.