Hà Nội chiều 30 tết: Hoa đào ế đầy đường

18/02/2015 16:57 GMT+7

(TNO) Ngày 30 tết (18.2) là ngày cuối cùng của năm nên chủ yếu người Hà Nội dành thời gian để đi chơi, dọn dẹp nhà cửa. Số người mua sắm rất ít bởi mọi việc chuẩn bị cho ngày tết đã diễn ra từ nhiều ngày trước.

(TNO) Ngày 30 tết (18.2) là ngày cuối cùng của năm nên chủ yếu người Hà Nội dành thời gian để đi chơi, dọn dẹp nhà cửa. Số người mua sắm rất ít bởi mọi việc chuẩn bị cho ngày tết đã diễn ra từ nhiều ngày trước.

Hiếm hoi mới có người ghé hỏi giá đào bích bày bán đầy vỉa hè đường Lạc Long Quân (Tây Hồ)
Hiếm hoi mới có người ghé hỏi giá đào bích bày bán đầy vỉa hè đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội)
Năm nay, nguồn cung hoa đào khá dồi dào. Tuy nhiên, do lịch nhuận 2 tháng làm hoa nở trước tết, thêm nữa là số người có mặt ở Hà Nội thường nhật về quê, đi du lịch... nên các chủ hàng bán hoa đào không "thu hoạch" được nhiều, thậm chí nhiều người còn lỗ vốn.
Ngay trong buổi chiều nay 18.2, nhiều hàng bán đào ở vỉa hè các phố thuộc khu vực Quảng Bá, Nghi Tàm, Phú Thượng, Lạc Long Quân, Hoàng Đạo Thúy... đã chán nản bán rẻ như cho để nhanh chóng về nhà sắm tết, thậm chí nhiều nơi các cành đào vất thành đống như củi.
Chùm ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên Online:
Gốc đào này năm trước được cho thuê với giá 20 triệu, năm nay hạ xuống 5 triệu (qua rằm
tháng Giêng) nhưng cũng không ai hỏi tới
Người dân chủ yếu tìm những cành nhỏ đặt lên bàn thờ tổ tiên
Rất nhiều người bán
Năm nay xuất hiện đào trắng tại Hà Nội, mấy ngày trước đây là loại hoa được tìm mua với giá
hàng triệu đồng một cành nhưng giờ chỉ 5-700.000 cũng không ai mua
Vẻ đẹp tinh khôi của đào trắng
Những cây đào ế cùng với chuối xanh mang từ tỉnh khác về, nằm ngổn ngang ven đường
Những người mua muộn tìm cây đào ưng ý giữa ngổn ngang đào ế
Đào rừng vất ngổn ngang trong những bãi đất trống dọc đường Hoàng Minh Giám
Và thành "gánh nặng" cho những công nhân vệ sinh làm ca cuối trong năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.