Hai kiều nữ buôn 'hàng đá' xộ khám

26/10/2015 16:30 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 26.10, TAND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Trần Thị Mỹ Ngọc 7 năm 6 tháng tù và Trần Thị Hồng Vân 7 năm tù cùng tội "mua bán trái phép ma túy".

(TNO) Hôm nay, 26.10, TAND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Trần Thị Mỹ Ngọc (bé Út, 21 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) 7 năm 6 tháng tù, Trần Thị Hồng Vân (bé Chút, 22 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù cùng tội "mua bán trái phép ma túy".

Ngọc (bên trái) và Vân trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn TúNgọc (bên trái) và Vân trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 35 phút ngày 1.6, Công an quận Hải Châu bắt quả tang cả hai đang bán ma túy “đá’ cho Trần Thanh Huynh (35 tuổi, ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu) trên đường Duy Tân.
 Khám xét nơi ở của cặp nữ quái, công an thu giữ thêm 1 gói ma túy và dụng cụ “đập đá”, cả 2 khai nhận đã 4 lần mua ma túy của một người chưa rõ lai lịch ở đường Thái Thị Bôi rồi bán cho Huynh. Trước tòa, cả hai bị cáo đều van xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ để làm lại cuộc đời. 
Theo cáo trạng, Vân bỏ học năm lớp 11, rồi sa vào các cuộc vui ở vũ trường, lương công nhân không đủ “đập đá” nên nghe theo lời Ngọc cùng đi bán ma túy. Còn Ngọc cũng bỏ học từ năm lớp 8, tuy nhỏ hơn Vân 1 tuổi nhưng về thâm niên “đập đá” lại là đàn chị của Vân.
Ngọc làm tiếp thị rượu ở nhà hàng, vũ trường nhưng công việc chính là cùng Vân…tiếp thị ma túy, đặt "sào huyệt" tại nhà trọ ở bến xe Đà Nẵng.
Hậu quả của những màn ăn chơi thâu đêm suốt sáng của hai kiều nữ là cho đến khi ra tòa, Ngọc có con gần 3 tuổi và Vân đang mang thai tháng thứ 6 nhưng cả 2 kiều nữ đều không biết ai là cha của những đứa trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.