Hào Anh bị đề nghị truy tố về hành vi trộm cắp tài sản

16/07/2015 11:03 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.7, Công an H. Đơn Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh) và Phan Thảo Duy về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Sáng nay 16.7, Công an H. Đơn Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh) và Phan Thảo Duy về hành vi trộm cắp tài sản.

Hào Anh và Thào Duy (trái) tại Công an H. Đơn Dương - Ảnh: Lâm Viên

Theo Công an huyện Đơn Dương, Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Hào Anh - 19 tuổi), quê thị trấn Cái Nước (Cà Mau) và Phan Thảo Duy (20 tuổi, em họ của Hào Anh) bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 16.5, sau 2 tháng đã hoàn tất quá trình điều tra. 

Trước đó, khuya 15.5, Hào Anh dùng xe máy BKS 69K1- 2596 chở Thảo Duy đến cơ sở sản xuất nước chấm Bình Dương (cơ sở Bình Dương), xã Lạc Xuân (Đơn Dương), lấy trộm máy vi tính. Duy ở ngoài canh chừng, còn Hào Anh lẻn vào văn phòng thản nhiên lấy trọn bộ máy vi tính để bàn rồi mang về nhà trọ ở thôn Lạc Thiện 2, thị trấn D’ ran (Đơn Dương) cất giấu.
Sáng 16.5, Hào Anh mang đầu CPU đến một cửa hàng vi tính nhờ “bẻ khóa” để chơi game. Do Hào Anh không đến xưởng làm việc và thời gian gần đây có biểu hiện hay nhậu nhẹt, chơi bời nên chủ cơ sở nghi ngờ Hào Anh lấy trộm máy tính và trình báo công an. 
Ngay trong ngày 16.5, Công an đến nhà trọ Hào Anh đang ở để kiểm tra và phát hiện bộ máy vi tính của cơ sở Bình Dương. Hào Anh và Thảo Duy thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Cùng ngày 16.5, Công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Hào Anh và Thảo Duy để điều tra làm rõ.

Cũng theo Công an huyện Đơn Dương, luật sư Đặng Huỳnh Lộc, Trưởng văn phòng luật sư Huyền Vũ (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận bào chữa miễn phí cho Hào Anh và đã được các cơ quan tố tụng chấp thuận.

Tại trại tạm giam, trao đổi với Thanh Niên Online Hào Anh tỏ ra hối hận: “Do một phút nông nổi em đã phạm sai lầm, em rất hội hận, em đã đánh mất niềm tin đối với mọi người. Em mong được sớm ra trại sẽ đi làm để kiếm tiền một cách chân chính. Em mong mọi người thứ lỗi cho em”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.