Hối hả về quê ăn tết

20/01/2012 19:25 GMT+7

(TNO) Những ngày cuối năm, bên cạnh không khí tất bật đón tết của người dân thành thị là sự nhộn nhịp, nô nức của những người xa quê. Đây là thời điểm những người lao động, sinh viên nghỉ tết về quê sum họp gia đình.

Tại các bến xe, bến tàu ở Hà Nội, những ngày gần đây đã bắt đầu đông hành khách. Song vì năm nay, dân công sở được nghỉ tết muộn hơn các năm trước, nên cảnh ùn ứ khách tại các bến xe không diễn ra ồ ạt.

Tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa…, từ sáng 18.1, đã có nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, xếp hàng chờ mua vé. Song, số này chủ yếu là sinh viên và người lao động tự do.

Tại bến xe Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn Nam (quê ở Nam Định), công nhân xây dựng tại đường Phạm Hùng cho biết, như mọi năm, anh về quê từ sau ngày đưa ông Táo. Song năm nay, được nghỉ Tết trễ nên anh về quê muộn.

Xách túi gạo nếp và thùng cạc tông trong có mấy chai rượu, vài bộ quần áo mới cho con, anh Trần Văn Sinh (quê ở Hà Nam) kể, rượu và bánh là quà của công ty, còn mấy bộ quần áo mới dành cho con, anh phải nhờ các đồng nghiệp nữ mua giúp.

“Nghỉ Tết từ hôm qua, buổi chiều, các chị trong cơ quan đi chợ nên tôi nhờ họ mua đồ cho con. Mấy đứa ở nhà, chỉ trông chờ dịp Tết để được bố mua quần áo mới”, anh Sinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, đã chuẩn bị các phương án để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết.

Theo ông Tiến, dịp Tết năm nay người dân về quê muộn hơn so với các năm trước. "Có thể chiều nay và ngày mai là thời điểm bến xe sẽ đông khách nhất", ông Tiến nhận định.

 
Các bến xe những ngày này bắt đầu đông khách


Ghế trong khu chờ mua vé chật kín người ngồi


Bãi xe cũng chật cứng


Năm nay, người dân về quê ăn Tết muộn hơn các năm trước...


… dù thế, cảnh chen nhau lên xe vẫn diễn ra tại hầu hết các bến ở Hà Nội trong ngày 27 Tết


Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc


Những công nhân, người làm nghề tự do cũng lỉnh kỉnh đồ đạc để về với gia đình


Nhiều người chờ ở ngoài cổng để bắt xe vì trong bến đông người, khó tìm xe


Những người làm việc ở xa, về Hà Nội ăn Tết cũng bắt đầu rời bến, bắt taxi về nhà


Hành lý mang về quê dịp Tết, ngoài tư trang, còn có những món quà mang về gia đình


Đến trưa, dòng người đổ về bến xe mỗi lúc một đông hơn


Nhiều người phải bắt xe dọc đường, vì sợ trong bến không mua được vé


Những người quê gần Hà Nội thì đi xe máy

Lê Quân
(thực hiện)

>> Vật vạ chờ đón xe tết
>> Xe “dù” được mùa
>> Bấm bụng mua vé xe giá cắt cổ
>> Khan hiếm xe chất lượng cao dịp tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.