Hỗn chiến sau va chạm giao thông: người chết, kẻ vào tù

22/01/2015 15:11 GMT+7

(TNO) Sáng 22.1, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ giết người và gây rối trật tự công cộng sau pha va quẹt xe do Lê Văn Thành (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng một số bị cáo khác thực hiện.

(TNO) Sáng 22.1, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ giết người và gây rối trật tự công cộng sau pha va quẹt xe do Lê Văn Thành (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng một số bị cáo khác thực hiện.

Hỗn chiến sau va chạm giao thông, người chết, kẻ vào tùCác bị cáo nghe tuyên án
Theo đó, bị cáo Lê Văn Thành nhận mức án 16 năm tù về tội “Giết người” và có trách nhiệm bồi thường 272 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Các bị cáo là sinh viên, bị xét xử trong nhóm tội "Gây rối trật tự công cộng", gồm có: Vắn Nhật Bậu (24 tuổi), Nguyễn Anh Tùng (25 tuổi), Phạm Văn Công (23 tuổi); bị tuyên mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù (được cho hưởng án treo).
Riêng Trương Hoàng Nam (26 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị cáo buộc tội “Giết người”, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi "lấy vỉ sắt đập từ trên xuống đầu nạn nhân" của Nam không thể gây chết người. Vì vậy, tòa quyết định chuyển tội danh từ “Giết người” sang “Gây rối trật tự công cộng”, tuyên phạt bị cáo Nam mức án 1 năm, 7 tháng 18 ngày tù.
Khoảng 22 giờ ngày 3.6.2013, Phạm Văn Công điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Anh Tùng, còn Vắn Nhật Bậu chở Đinh Công Thế Huynh lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp).
Lúc này, Lê Minh Nhựt (nhân viên quán cơm) đi bộ, mang bàn ghế sang bên kia đường thì va quẹt với xe của Công và Tùng. Dù Nhựt đã xin lỗi nhưng nhóm của Tùng không đồng ý nên xảy ra cự cãi với Nhựt.
Thấy vậy, ông Trương Hoàng Thuận và chủ quán cơm, nơi Nhựt làm thuê, bước ra xin lỗi và xin bồi thường nhưng nhóm Tùng không chịu rồi lao vào đánh Nhựt. Hoảng sợ, Nhựt bỏ chạy vào nhà.
Chứng kiến sự việc, Lê Văn Thành là nhân viên bảo vệ Chợ Gò Vấp ra can ngăn và cho biết đã báo công an. Nghe vậy, nhóm của Tùng xông vào đánh Thành. Thành chạy vào quán cơm lấy cây sắt (dùng để gắp than) đánh trả.
Lúc này, Trương Hoàng Nam sợ cha mình là ông Thuận bị nhóm thanh niên đánh nên lấy vỉ nướng thịt bằng kim loại chạy tới đánh trên đầu Huynh khiến Huynh bỏ chạy. Thấy thế, Thành cầm cây gắp than đánh và đâm vào đầu Huynh làm Huynh gục tại chỗ.
Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Huynh đã tử vong ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.