Trắng đêm xếp hàng chờ mua vé

16/12/2010 08:32 GMT+7

(TNO) Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Hà Nội một lần nữa tái hiện trong sáng nay (16.12), khi những tấm vé trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 18.12 chính thức được bán rộng rãi.

  Malaysia - Việt Nam: 2-0 
  Bài toán quá khó!

Theo thông báo, 8 giờ 30 phút sáng, vé mới bắt đầu được bán, nhưng ngay từ 1 giờ sáng nay, đã bắt đầu có nhiều người xếp hàng chờ mua vé.

“Chúng em đi chơi đêm về, tranh thủ xếp hàng luôn vì dám chắc vé trận này sẽ "sốt", có nhiều người đến chiếm chỗ”, Hoàng Văn Mạnh, sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, một trong những người chiếm được vị trí đẹp ngay sát cửa ra vào sân Mỹ Đình hào hứng kể.

Mạnh cho hay, cả đêm, nhóm bạn đốt lửa sưởi và trò chuyện để quên đi cái lạnh dưới 10 độ C của mùa đông Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng chỉ đến hơn 2 giờ sáng, đã bắt đầu có nhiều người đến xếp hàng. "Chưa bao giờ thấy tình yêu bóng đá của người Hà Nội lại "nóng" như thế này", Mạnh nói.

Khu vực trước SVĐ Mỹ Đình, từ lúc 4 giờ sáng, đã có hàng trăm người xếp hàng chờ mua vé.

Trời mưa phùn, rét cắt da cắt thịt, nhiệt độ lúc sáng sớm tại Hà Nội xuống dưới 10 độ C, nhưng niềm hào hứng của những người xếp hàng chờ mua vé vẫn khiến không khí tại đây "nóng" lên từng phút.

Bằng chứng là chỉ đến 6 giờ sáng, hàng người xếp hàng chờ mua vé tính từ khu vực trung tâm quảng trường sân Mỹ Đình tỏa ra hai bên đã lên tới gần 1km. Thậm chí, lúc hơn 6 giờ, hai làn đường dẫn từ Lê Đức Thọ ra đại lộ Thăng Long, người hâm mộ đã ken kín dẫn đến việc nhiều phương tiện giao thông lưu thông tương đối khó khăn.

Những hình ảnh người hâm mộ trắng đêm xếp hàng chờ mua vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2010 giữa Việt Nam và Malaysia được PV Thanh Niên Online ghi nhận:


Từ 2 giờ sáng, đã có rất nhiều người xếp hàng chờ mua vé. Lúc này, trời không mưa nhưng rất lạnh vì nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C.


Nhiều bạn trẻ hào hứng cho hay, để mua được vé, họ cam tâm tình nguyện “đày” mình trong tiết trời đại hàn.


Thậm chí, nhiều bạn nữ cũng bày tỏ tình yêu bóng đá bằng cách xếp hàng từ lúc gần 4 giờ sáng.

 
Ngồi chờ mua vé trong ngày Hà Nội nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, nhiều người phải dùng áo đi mưa để chống rét.


Lúc hơn 4 giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa khiến cái lạnh thêm tê tái!


Dịch vụ bán áo mưa với giá 10.000 - 15.000 đồng/chiếc bắt đầu xuất hiện.


Tình yêu bóng đá của các cổ động viên luôn “nóng” cho dù Hà Nội đang rất lạnh.


Trong mưa rét nhưng nhiều nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt các “tín đồ” bóng đá.


Có chờ mua vé trong tiết trời Hà Nội sáng nay, mới thấy được nỗi khổ của người hâm mộ khi dùng cả áo mưa, dù mà vẫn không hết lạnh.


Trời tang tảng sáng, bắt đầu xuất hiện dịch vụ bán bánh mì.


Nạp năng lượng để tiếp tục chờ tới giờ mở cửa bán vé.


Đến gần 6 giờ sáng, số người đến xếp hàng đã kéo dài hàng cây số trước khu vực sân Mỹ Đình.


Hồi hộp đếm từng giây chờ vé được bán ra.


Tất cả vật dụng đều được tận dụng để chống mưa, rét như chiếu,…


… chăn bông


Có nhiều người tranh thủ chui vào chân biểu tượng 1.000 năm Thăng Long dựng trước sân Mỹ Đình để trốn mưa và tránh rét.


Một số khuôn mặt tái dại đi vì giá rét, nhưng vẫn mấp máy cười.


Có vài người bắt đầu nản, vì còn khoảng 2 tiếng nữa vé mới bắt đầu được bán ra.


Đường Lê Đức Thọ ra đại lộ Thăng Long, người hâm mộ chờ mua vé nối thành hàng dài.

Đến 7 giờ sáng, lượng người hâm mộ đổ về xếp hàng trước khu vực quảng trường sân Mỹ Đình lên tới hàng ngàn người.

7 giờ 45 phút, cơ quan chức năng đã phải điều động hàng chục Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tới làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự.

Ngay lập tức, những hàng rào sắt được lập nên, người hâm mộ được hướng dẫn xếp thành hàng ba. Và cứ lần lượt, một lần 5 người hâm mộ được qua cổng vào lấy phiếu chờ lấy vé.

Theo tìm hiểu của PV ThanhNien Online, còn có không ít người được thuê đến để xếp hàng mua vé cho một số công ty, cá nhân và một lượng không ít các “phe” vé đứng xếp hàng lẫn lộn, chen lấn trong hàng của các cổ động viên.

Lượng người hâm mộ đổ về đông từ sớm cộng thêm thời tiết mưa rét cũng làm nhiều dịch vụ bán áo mưa, bánh mì, gửi xe… nở rộ và đua nhau “chặt chém” các cổ động viên. 15.000 - 20.000 đồng/áo mưa bóng loại mỏng; 10.000 - 15.000 đồng/ổ bánh mì Kinh Đô loại thường; 30.000 đồng là giá gửi một chiếc xe…

Tới 9 giờ 30 phút, sau hơn một tiếng xếp hàng, lấy phiếu, những tấm vé đầu tiên đã được cò rao bán ngay tại khu vực sân.

Cụ thể, vé khán đài C, D giá gốc là 100.000 đồng/vé được cò bán lại với giá từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/1 cặp. Trong khi đó, vé khán đài A, B có giá gốc 200.000 đồng/vé, được bán ngay tại sân với giá 2.500.000 - 3.000.000 đồng/1 cặp.


Đội mưa, xếp hàng đợi mua vé.


Vừa xếp hàng vừa ăn sáng.

 
Giấy tờ mang theo khi mua vé là CMND kèm giấy photo.


Dịch vụ gửi xe mọc lên nhiều, với giá 30.000 đồng/xe máy.


Phiếu được phát chờ tới lượt lấy vé.


Niềm hân hoan của một SV với đôi vé khán đài B trên tay.


Ngay lập tức, cò vây quanh trả giá 3 triệu đồng...

:
… tương tự với những người hâm mộ mua được vé khác.

Trần Đan - Lê Quân - Hà Chung
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.