Kẻ thảm sát 4 người tại Nghệ An rút đơn kháng án

Vi Văn Hai, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) đã xin rút đơn kháng án, chấp nhận án tử hình.

Sáng 28.6, tại hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án thảm sát 4 người đối với Vi Văn Hai (26 tuổi, ngụ tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Đúng 8 giờ 30 phút, bị cáo Hai được công an trại giam dẫn giải đến trụ sở TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên xét xử phúc thẩm. Vi Văn Hai trông tiều tụy, gầy hơn nhiều so với phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9.2015. Người thân của Hai và đại diện phía bị hại đều không đến dự phiên tòa. 
Hai tỏ ra bình thản khi nghe chủ tọa phiên tòa đọc lại tóm tắt diễn biến vụ án. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo giết một lúc 4 người trong một gia đình, bị cáo có thấy hình phạt mà tòa án sơ thẩm tuyên là nặng không?”, thì Hai trả lời ngắn gọn: “Dạ, không”.
Lán của anh Lo Văn Thọ, nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người tử vong Ảnh Phạm Đức
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Lý do bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt là gì?”. Hai chỉ im lặng và cúi gầm mặt xuống đất.
“Bị cáo Hai có 3 tình tiết tăng nặng định khung. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hai không đưa ra được cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt thì sẽ giữ nguyên mức án tử hình của phiên tòa sơ thẩm”, vị chủ tọa phiên tòa giải thích.
Sau lời giải thích này, Hai xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm.
Trước đó, sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về tội giết người, Vi Văn Hai đã kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt xuống mức chung thân.

Vi Văn Hai bị cáo buộc đã gây ra vụ thảm sát ở xã Tam Hợp, huyện tương Dương khiến 4 người chết . Theo cáo trạng, trưa 2.7.2015, Vi Văn Hai đến gần lán nằm trong rừng thuộc xã Tam Hợp của vợ chồng anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, ngụ cùng bản với Hai) để xin muối.
Tại đây, giữa Hai và anh Thọ xảy ra cự cãi. Hai lấy con dao trong lán của anh Thọ chém anh Thọ tử vong. Chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) thấy vậy bế con chạy ra phía bờ suối nhưng bị Hai đuổi theo chém cả hai mẹ con chị Yến tử vong. Hai cầm dao đến bờ suối, gặp bà Viêng Thị Dương (63 tuổi, mẹ anh Thọ) đang tắm và ra tay sát hại bà Dương. 17 ngày sau khi gây án, Hai bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.