Khổ vì sống chung với bọ đậu đen

01/07/2015 05:56 GMT+7

Ngày 30.6, ông Đào Duy Khánh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết chưa có thuốc diệt hữu hiệu đối với bọ đậu đen cánh cứng nên người dân ở TP.Kon Tum vẫn phải "sống chung" với loài côn trùng này.

Ngày 30.6, ông Đào Duy Khánh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết chưa có thuốc diệt hữu hiệu đối với bọ đậu đen cánh cứng nên người dân ở TP.Kon Tum vẫn phải "sống chung" với loài côn trùng này.

Người dân gom bọ đậu đen cho vào bao mang đi đốt - Ảnh: Phạm Anh
Theo người dân thôn Đắk Hà (xã Đắk Blà, TP.Kon Tum), mấy năm nay họ phải "sống chung" với bọ đậu đen; loài côn trùng cánh cứng này chỉ thích ở những nhà mái ngói, nhà gỗ, còn nhà tôn thì không có.
Trước tình trạng bọ đậu đen quá nhiều, ngành y tế tỉnh Kon Tum hướng dẫn người dân đào sẵn hố hình nón, bên trên miệng hố treo bóng điện và bao ni lông trơn để bọ đậu đen bay tới va vào và rơi xuống.
Theo bà Nguyễn Thị Dự (thôn Đắk Hà), nắng nóng thì bọ đậu đen nằm im, nhưng khi trời âm u, gần mưa thì chúng bò ra đen kịt, phải phun xịt thuốc cho chúng rơi xuống rồi gom lại.
Theo ông Võ Thành, Giám đốc Trung tâm y tế TP.Kon Tum, bọ đậu đen xuất hiện ở địa phương này từ năm 2008 đến nay. Năm nay, loại bọ này xuất hiện ở 12 thôn thuộc 6 xã của TP.Kon Tum, ít hơn năm ngoái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.