'Khủng bố' bằng sơn và mắm tôm

14/09/2015 06:57 GMT+7

Những ngày qua, gia đình bà N.T.K.T (55 tuổi) nơm nớp lo sợ vì liên tục bị kẻ xấu ném mắm tôm và sơn màu đỏ vào nhà ở số 251/6A Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Những ngày qua, gia đình bà N.T.K.T (55 tuổi) nơm nớp lo sợ vì liên tục bị kẻ xấu ném mắm tôm và sơn màu đỏ vào nhà ở số 251/6A Lê Quang Định, P.7, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

'Khủng bố' bằng sơn và mắm tôm
Theo tường trình của bà T., trưa 10.9 có hai thanh niên đi xe máy đến gọi cửa hỏi chuyện bâng quơ rồi bỏ đi. Sáng hôm sau (11.9), bà thức dậy thì phát hiện nhà bị tạt mắm tôm.
Tiếp theo đó, rạng sáng 12.9, người dân ngụ trong hẻm thấy một thanh niên đi xe tay ga, dáng người mập, đội mũ lụp xụp dừng trước nhà bà T., sau đó mở cốp lấy lon sơn hắt vào cửa nhà (ảnh) rồi chạy đi.
Bà T. cho biết gia đình có hai mẹ con, bà làm nội trợ, con gái đi học và không mâu thuẫn hoặc nợ nần tiền bạc gì với ai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.