Lãnh 15 năm tù vì đâm chết vợ

07/07/2020 17:55 GMT+7

Thấy chồng xách xà beng định đánh con chỉ vì chuyện quên chìa khóa nhà, người vợ can ngăn thì bị chồng đâm một nhát chí mạng tử vong, ngay ngày mùng 1 tết. Mẹ mất, ba đi tù, hai con trẻ bơ vơ.

Ngày 7.7, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mạng xảy ra vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2020. Bị cáo là Hoàng Thanh Phong (40 tuổi, ngụ H.Châu Đức) dùng dao đâm vợ mình tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 25.1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2020), Phong cùng vợ là chị Nguyễn Thị Liên (39 tuổi) và con gái đi chúc tết về nhà. Lúc này, do con trai của vợ chồng Phong là em H.G.B (15 tuổi) đi chơi cầm theo chìa khóa nhà, nên mọi người không mở cửa vào nhà được.

Chị Liên gọi em B. mang chìa khóa về nhà mở cửa thì bị Phong chửi bới nên chị Liên bảo chồng đừng la mắng con.

Do bực tức việc em B. đi chơi, Phong cầm xà beng định đánh con thì chị Liên can ngăn và xảy ra cãi nhau với chồng.

Phong xuống khu vực bếp lấy một con dao, rồi tiếp tục đòi đánh B. thì chị Liên can ngăn, giật lấy con dao vứt ra một bên góc tường.

Thấy ba, mẹ cãi nhau và xô xát, em B. sợ hãi chạy ra sau nhà trốn.

Lúc này, Phong xuống bếp lấy dao đâm một nhát trúng bụng chị Liên khiến chị tử vong do thương tích quá nặng.

Tại phiên tòa, Phong một mực cho rằng mình không đâm vợ tử vong mà chỉ do lỡ tay làm con dao đâm vào bụng vợ.

Đại diện Viện kiểm sát và chủ tọa phiên tòa cho rằng nếu bị cáo không cố tình đâm nạn nhân mà chỉ lỡ tay thì vết thương không sâu như cáo trạng nêu. Cụ thể, chị Liên bị vết thương xuyên thấu khoang bụng, xuyên rách mạc treo ruột non, xuyên thấu tĩnh mạch thận trái…

HĐXX cũng nhận định, do bị cáo vẫn cố tình nhiều lần dùng hung khí dạy dỗ con nên mới xảy ra án mạng.

Nói lời sau cùng, Phong vẫn cho rằng mình không cố tình đâm vợ chết.

HĐXX đã tuyên phạt Phong 15 năm tù về tội giết người. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.