Lời khai của nghi phạm giết tài xế cướp taxi

18/01/2016 11:19 GMT+7

Sáng 18.1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi, ngụ tại xã Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh) về hành vi “giết người, cướp tài sản ”.

Sáng 18.1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi, ngụ tại xã Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh) về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Báo cáo kết quả điều tra của Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua quá trình đấu tranh, Nguyễn Xuân Lĩnh đã thừa nhận hành vi “giết người cướp tài sản” của mình.
Tại cơ quan điều tra, Lĩnh khai vì thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Khoảng 21 giờ 30 ngày 13.1, Lĩnh mang theo một dao nhọn (loại dao nhọn thái lan) dài 25 cm và 1 túi xách, đón xe từ nhà ra vòng xuyến QL1A, cạnh khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP.Vinh, Nghệ An).
Tại đây, Lĩnh đón xe taxi BKS 37A - 148.92 do anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ tại phường Trung Đô, TP.Vinh) cầm lái vào H.Đức Thọ (Hà Tĩnh). Khi đến đoạn QL8A thuộc xã Trung Lễ (H.Đức Thọ), lợi dụng đêm tối, trời mưa lạnh, vắng người, Lĩnh rút dao trong người ra đâm nhiều nhát vào người anh Tuấn. Bị đâm trọng thương nhưng nạn nhân vẫn cố giằng co với Lĩnh thoát được ra bên ngoài, nhưng sau đó gục chết vì bị một vết đâm xuyên tim, mất nhiều máu.
anh-giet-nguoi-cuop-taxi-1Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (người đứng) phát biểu tại buổi lễ trao thưởng cho Ban chuyên án - Ảnh: Nguyên Dũng
Lĩnh để xác nạn nhân tại hiện trường rồi lái xe taxi chạy về thị xã Hồng Lĩnh. Khi chạy đến gần khu vực đường tránh QL1A thuộc địa phận phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh), xe bị thủng lốp nên Lĩnh đậu xe vào sát nhà một hộ dân bên đường, lấy máy tính bảng, tiền bạc của nạn nhân bỏ trên xe rồi bỏ xe lại, trốn vào TP.Hà Tĩnh.
Trên đường chạy trốn, sợ bị phát hiện, Lĩnh vứt tài sản vừa cướp được trên đường, vứt bỏ áo dính máu nhưng đến khoảng 3 giờ 40 ngày 14.1, đến địa phận QL1A (thuộc địa phận xã Vượng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Sáng nay (18.1), trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết lúc đầu, nghi phạm Lĩnh rất ngoan cố, lì lợm, khai báo quanh co và có biểu hiện ngáo đá. Lĩnh khai, tối 13.1, do bị say rượu nên đón xe từ nhà ra TP.Vinh. Từ đây, Lĩnh xuống xe ô tô rồi đón xe ôm trở lại TP.Hà Tĩnh nhưng trên đường về thì bị ngã bất tỉnh khi nào không biết cho đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ và hiện Lĩnh không còn nhớ cụ thể diễn biến vụ việc.
“Dù đối tượng ma mãnh, khai báo quanh co nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 17.1, chúng tôi đã buộc Lĩnh phải cúi đầu nhận tội và khai báo tường tận, đúng diễn biến, hành vi, mục đích giết người của mình”, ông Cảnh nói.
Sáng 18.1, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban giám đốc Công an tỉnh tổ chức trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp công lớn phá nhanh vụ án “giết người, cướp tài sản” trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.