Lừa đảo xin việc làm qua Facebook, bị phạt 7 năm tù

07/11/2015 14:41 GMT+7

Vũ ăn mặc giống cán bộ Ngân hàng rồi lân la đến các quán nước, lên Facebook tự giới thiệu là cán bộ “lớn” tại VietinBank, để lừa đảo bằng cách giúp xin vào làm việc tại ngân hàng, mua xe bán hóa giá giá rẻ...

Vũ ăn mặc giống cán bộ Ngân hàng rồi lân la đến các quán nước, lên Facebook tự giới thiệu là cán bộ “lớn” tại VietinBank, để lừa đảo bằng cách giúp xin vào làm việc tại ngân hàng, mua xe bán hóa giá giá rẻ...

Vũ tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Mai TrâmVũ tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Mai Trâm
Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 6.11, TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tuyên phạt Trương Anh Vũ (43 tuổi, ngụ P.An Hội, Q.Ninh Kiều) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc Vũ phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân. 
Theo cáo trạng, trước đây do nhờ Nguyễn Ngọc Vững (chưa rõ địa chỉ, hiện đang bỏ trốn) giúp đưa vào làm tại Điện lực Cần Thơ nên Vũ biết Vững có mối quan hệ rộng.
Tháng 4.2013, ông Nguyễn Văn Hùng nhờ anh Nguyễn Thanh Thạo giúp giùm cho con trai của người quen (cùng ngụ Bạc Liêu) vào làm trong ngành hải quan. Anh Thạo điện thoại nhờ em rể là Lê Văn Tiếp (đang làm việc tại một công ty về sách và dịch vụ văn hóa ở Cần Thơ). Tiếp nhờ Vũ giúp và Vũ nhận lời. Vũ về bàn với Vững và Vững đồng ý nhận “giúp đỡ” với giá 170 triệu đồng.
Sau nhiều lần yêu cầu đưa 70 triệu đồng để lo “phí” xin việc, trưa 6.9.2013 Vũ thông báo hồ sơ đã lo xong, đề nghị gia đình nạn nhân giao đủ số tiền còn lại rồi vào nhận việc. Gia đình nạn nhân mang tiền đến gặp thì Vũ đưa đến một quán nước gần Cục Hải quan Cần Thơ. Vũ bảo người nhà nạn nhân đưa tiền để anh ta vào Cục Hải quan làm hồ sơ nhận việc. Vũ đi vào Cục Hải quan, 15 phút sau quay ra nói cơ quan nghỉ làm việc, hẹn đầu giờ chiều quay lại gặp Vũ để dẫn vào nhận việc. Đến đầu giờ chiều, gia đình nạn nhân đến thì không gặp, gọi điện thoại thì Vũ tắt máy. Biết bị lừa, nạn nhân đã đến Công an Q.Ninh Kiều tố cáo. Sau đó, Vũ bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong thời gian bỏ trốn, tháng 8.2014, trong lần uống nước Vũ tình cờ nhặt được túi xách bên trong có bảng tên đeo trên áo của nhiều cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank) đem về nhà cất giữ và nảy sinh ý đồ lừa đảo. Sau khi lấy bảng tên Nguyễn Việt Quốc cài lên áo, hằng ngày, Vũ ăn mặc giống cán bộ Ngân hàng VietinBank rồi lân la đến các quán nước, lên Facebook tự giới thiệu tên Nguyễn Việt Quốc hiện là cán bộ “lớn” tại VietinBank để lừa đảo bằng cách giúp xin vào làm việc tại ngân hàng, giúp mua xe bán hóa giá giá rẻ... Ngày 9.11.2014, Vũ bị bắt giữ.
Tại phiên tòa, Vũ thừa nhận trong thời gian lẩn trốn đã lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng lừa đảo trót lọt 4 vụ. Trong đó có 3 vụ lừa đảo các nạn nhân là sinh viên mới ra trường qua Facebook để hứa hẹn xin việc vào ngân hàng nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng và 1 vụ “giúp” mua xe hóa giá giá rẻ để chiếm đoạt 12,5 triệu đồng của một chủ quán nước... Riêng vụ lừa đảo vào ngành hải quan, Vũ “đổ thừa” do Vững chủ mưu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.