Lũy thép biên phòng: Tình nghĩa quân dân

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
27/03/2020 06:06 GMT+7

Đi dọc biên cương Tổ quốc giữa những ngày chống dịch Covid-19 , chúng tôi ghi được rất nhiều câu chuyện về tình nghĩa quân dân cảm động và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chốt Khu Chu Lìn của Đồn biên phòng Y Tý nằm ở xã A Lù, H.Bát Xát (Lào Cai) ngay bờ suối Lũng Pô, kề bên chốt Phù Lao Chải của Đồn biên phòng A Mú Sung. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Tuấn Vũ, nhân viên kiểm soát của Đồn biên phòng Y Tý, nhớ lại: Cuối tháng 1.2020, khi xuống bản Khu Chu Lìn làm nhiệm vụ lập chốt chặn phòng chống dịch Covid-19, cả tổ công tác đều lo vì địa bàn giữa cánh đồng trống trải, không lợi dụng được chút địa hình địa vật nào để dựng lán. Thấy bộ đội biên phòng loay hoay, ông Tẩn Sài Mềnh (50 tuổi, người Dao đỏ ở bản Khu Chu Lìn) vui vẻ: “Có cái nhà canh nương, bộ đội vào mà ở”.

“Bộ đội có việc gì, cho tôi làm với”

Gần 3 tháng đóng chốt, bộ đội Đồn biên phòng Y Tý đã tranh thủ sửa chữa, cải tạo cái lều canh nương xiêu vẹo ngày nào của ông Mềnh trở thành căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, phía trên căng vải bạt chống dột, vách được dặm lại bằng tre tươi và có cả nhà vệ sinh xây bằng gạch phía sau. Ông Mềnh vừa mê “nhà mới” vừa quý bộ đội, nên bảo với bà vợ Sằm Thị Mỷ: “Tôi đi chống dịch cùng với bộ đội” và xách quần áo ra chốt ở, thi thoảng mới về bản gùi ra thực phẩm, bảo “góp gạo thổi cơm chung”.
Tôi xuống chốt Khu Chu Lìn, đúng lúc anh em biên phòng phát hiện, lập biên bản và bàn giao 2 người dân đi làm thuê bên Trung Quốc vượt qua mốc 89 vào địa bàn. Ông Mềnh vừa làm nhiệm vụ phiên dịch cho bộ đội, vừa cuống quýt gọi điện báo cán bộ y tế xã A Lù xuống tiếp nhận, đưa về khu cách ly. Xong việc, ông Mềnh vồn vã chỉ ra khoảnh sân trước chốt, nơi bà Mỷ đang lúi húi rửa bát cùng thượng sĩ, học viên Học viện Biên phòng Trương Văn Quý: “Bà ấy sốt ruột ra thăm. Thấy các chú biên phòng vừa làm nhiệm vụ vừa nấu ăn vất vả, nên ở lại giúp việc nấu cơm rửa bát từ hôm qua”.
Lũy thép biên phòng: Tình nghĩa quân dân1

Bộ đội biên phòng Đồn A Mú Sung tuyên truyền các biện pháp phòng dịch với công dân qua chốt Lũng Pô

Ảnh: Mai Thanh Hải

“Không có bộ đội biên phòng, dân bản chẳng biết dịch cúm là gì đâu”, ông Lồ A Sính, Chủ tịch UBND xã A Lù, tâm tình, và nói: “Phong tục người Dao đỏ là chỉ bịt mặt cô dâu khi về nhà chồng. Khi có dịch, nói mãi không ai chịu đeo khẩu trang. Phải bộ đội biên phòng đến nói chuyện, kể nghe tác hại, giờ người ta mới tự nguyện phòng dịch”.
Cũng ở Khu Chu Lìn, nhiều người dân đến hỏi anh em chốt chặn: “Bộ đội có việc gì cần, để tôi làm cho”, và mỗi người đi qua lại đều ghé cho anh em biên phòng nắm rau, củ sắn. Bữa trưa trên chốt, tôi thấy cơ man là rau má tươi xanh, hỏi ra mới biết: Mấy chị trong bản làm ruộng sáng nay, nhổ cho cả rổ.

Chuyện bó củi, bữa cơm

Lý Lão Tả Thành năm nay 9 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Y Tý. Những ngày dịch bệnh này, Thành được nghỉ ở nhà đầu bản Sim San (xã Y Tý, H.Bát Xát). Đầu tháng 2.2020, khi tổ công tác của Đồn biên phòng Y Tý lên cắm chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, Thành cứ loanh quanh chơi xung quanh và say mê ngắm các chú bộ đội. Thấy cậu bé lấm lem đất cát, quần áo cáu bẩn, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Giáp gọi vào chơi nói chuyện. Lâu ngày dần thân quen, anh Giáp thường rửa mặt mũi tay chân cho Thành và nếu đúng bữa cơm, kéo cậu bé vào ăn cùng anh em trong tổ. Đến một ngày cuối tháng 3.2020, cậu bé khệ nệ ôm bó củi đến dúi vào tay thượng úy Giáp, lí nhí: “Cho bố này”, khiến bộ đội ai cũng ngạc nhiên và xúc động.
Lũy thép biên phòng: Tình nghĩa quân dân2

Cháu Lý Lão Tả Thành kiếm củi tặng Bộ đội biên phòng chốt Sim San

Ảnh: M.T.H

Ở chốt Pạc Tà (xã A Mú Sung), 6 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung và công an viên, dân quân đảm nhiệm 3 điểm trực dọc suối Lũng Pô. Thấy tổ chốt quá ít người, lại ăn ở sinh hoạt trong lều dựng tạm bợ toàn thân cây, vợ chồng anh Phùng Lở Chiêu ở gần đó nhận nấu hộ cơm canh hằng ngày. Thiếu tá Trần Xuân Bảo, cán bộ Đồn biên phòng A Mú Sung kể: “Đỡ phải nấu nướng, cả tổ mới tập trung vào nhiệm vụ. Giờ chỉ phải nhờ tổ công tác gần đó mua thực phẩm, cách đó 30 km”.
“Thời gian qua, các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí công an viên, dân quân tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới. Đến thời điểm này, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã thành lập được 33 tổ tuần tra kiểm soát lưu động và dựng 31 điểm chốt có nguy cơ cao về xuất nhập cảnh trái phép trên dọc tuyến biên giới của tỉnh, lập 26 khu vực cách ly trên biên giới và cửa khẩu”, đại tá Nguyễn Phi Khanh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, và khẳng định: “Nếu không có sự giúp đỡ của bà con nhân dân tại địa bàn, cho từng nắm rau bó củi, giúp từ mái nhà đến bữa ăn... thì chúng tôi khó hoàn thành nhiệm vụ”. (còn tiếp)
Lập 1.198 chốt kiểm soát trên các tuyến biên giới
Theo thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, bộ đội biên phòng đã thành lập 1.198 chốt kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu với 9.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên tham gia (4.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng). Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, bộ đội biên phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn trên 9.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phân luồng xuất nhập cảnh tránh ách tắc tại các cửa khẩu. Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế và đến các điểm cách ly an toàn và không xảy ra trường hợp ùn tắc, gây bức xúc trong nhân dân...
Thời gian tới, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phân luồng tại các cửa khẩu, tránh ùn tắc trong việc thực hiện kê khai, kiểm tra y tế và đưa người dân đến các điểm cách ly; chốt chặn tại các đường mòn, lối mở biên giới, đặc biệt tuyến biên giới Tây nguyên, Tây Nam...
Nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình
“Thường vụ Quân ủy T.Ư biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã và đang trực tiếp căng mình làm nhiệm vụ trên các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa; nhường doanh trại, cơ sở vật chất, huy động lực lượng phục vụ, chăm sóc, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công dân Việt Nam và người nước ngoài cách ly tại đơn vị. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trong quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tiến hành các biện pháp phòng chống dịch...
Thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, vì vậy, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Từ đó, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cao nhất lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; khẳng định trong bất luận tình huống nào, quân đội cũng sẵn sàng đi đầu”...
Đại tướng Ngô Xuân Lịch (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, ngày 24.3.2020)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.