Mất rồi, một Hạ Long cạn…

02/06/2012 08:00 GMT+7

Nằm ở phía Bắc TP. Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên có một vùng núi đá với hình dạng đặc sắc mọc trên các đầm hồ ven sông Bạch Đằng, vốn được mệnh danh là "Hạ Long cạn".

Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, thay vì tôn tạo phong cảnh để khai thác du lịch như nhiều địa phương khác, TP.Hải Phòng lại cho xây dựng các nhà máy xi măng và mỏ khai thác đá.

Bắt đầu từ liên doanh xi măng ChinFon được cấp phép ngay tại di chỉ khảo cổ Tràng Kênh năm 1992, mười năm sau (2002), đến lượt nhà máy xi măng Hải Phòng (mới) được xây dựng.

Hiện tại, trên đường về khu vực này, còn thấy biển hiệu của hàng chục dự án xi măng chuẩn bị ra đời, báo hiệu "một Hạ Long cạn" trải dài trên các xã, thị trấn như Minh Đức, Minh Tân, Lại Xuân và An Sơn sắp bị xóa sổ.

 

 
Những ngọn núi đẹp như vịnh Hạ Long đang bị phá để lấy nguyên liệu chế biến xi măng

 
“Hạ Long cạn” vào mùa lúa chín

 
Phong cảnh trữ tình này sắp biến mất

 
Vẻ đẹp của “Hạ Long cạn” thu hút nhiều nhà nhiếp ảnh

 
Ở xã An Sơn, người ta đang phá núi để lấy đá xây dựng

Tin, ảnh: Lưu Quang Phổ

>> Sắc đẹp Cẩm Phả lên ngôi "Người đẹp Hạ Long
>> Vịnh Hạ Long chính thức trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
>> Kích cầu thị trường, hàng không bắt tay với du lịch
>> Giảm 30% giá du lịch: Thách đố doanh nghiệp?
>> Quảng Ninh xin mở casino tại Vân Đồn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.