Một cô dâu Việt "mất liên lạc"

24/12/2011 01:47 GMT+7

Ngày 23.12, bà Trần Thị Điền (trú thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cho biết con gái bà là Huỳnh Thị Vui (29 tuổi), lấy chồng người Đài Loan từ năm 2005, nhưng hiện tại gia đình đang nghi cô bị mất tích vì nhiều năm rồi không còn liên lạc. Bà Điền cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm đến những người môi giới để hỏi thông tin về con nhưng hầu như không ai biết.

Ngày 23.12, bà Trần Thị Điền (trú thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) cho biết con gái bà là Huỳnh Thị Vui (29 tuổi), lấy chồng người Đài Loan từ năm 2005, nhưng hiện tại gia đình đang nghi cô bị mất tích vì nhiều năm rồi không còn liên lạc. Bà Điền cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm đến những người môi giới để hỏi thông tin về con nhưng hầu như không ai biết.


Vui cùng chồng người Đài Loan trong ngày cưới năm 2005 - ảnh: do gia đình bà Điền cung cấp

Năm 2004, Vui bỏ học vào TP.HCM kiếm việc. Tại TP.HCM, Vui được bạn bè giới thiệu tới một đường dây chuyên môi giới hôn nhân để tìm cơ hội lấy chồng ngoại. Người chồng Đài Loan của Vui tên Cung Trung Tiên, hơn Vui 20 tuổi. Ngày 4.1.2005 đám cưới của Vui và Cung Trung Tiên được tổ chức ở Công viên Đầm Sen (TP.HCM). Sau đám cưới hơn 1 tháng, Vui cùng chồng bay qua Đài Loan. Phải hơn một năm, sau khi sinh con gái đầu lòng, Vui mới điện thoại về gia đình. Bà Điền kể: “Nó bảo đang sống cùng gia đình bố mẹ chồng nhưng người chồng hay cờ bạc và thường xuyên đánh vợ mỗi lần thua bạc. Người anh trai của chồng cũng rơi vào cảnh cờ bạc nên hay đến mượn tiền em dâu, nếu không cho mượn thì cũng bị chồng đánh”.

Đến đầu năm 2008, chị Vui có điện thoại về gia đình và hỏi địa chỉ để chuyển tiền về cho cha mẹ trang trải nợ nần. Nhưng từ đó đến nay chị Vui không còn liên lạc gì về gia đình nữa. Bà Điền cho biết: “Gia đình tôi lo lắng nên có lần điện thoại theo số di động mà con hay điện về để hỏi thăm nhưng đầu dây bên kia toàn nói tiếng Đài Loan. Từ đó gọi thêm nhiều cuộc điện thoại hỏi bên môi giới nhưng họ cũng nói không biết con gái tôi ở đâu". Ông Huỳnh Văn Hai, cha của chị Vui tâm sự: “Chính vì không biết nhiều thông tin về gia đình chồng của con gái nên mấy năm qua gia đình không thể đến nhờ cơ quan chức năng giúp”.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.