Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 17.3, Thiên cùng một “hiệp sĩ” khác phát hiện 2 người đàn ông đi mô tô lượn lờ trước một cửa hàng quần áo tại thị xã Thuận An. Lát sau, một tên giả vào mua đồ đánh lạc hướng để đồng bọn dùng đoản phá khóa chiếc xe gắn máy dựng trước cửa tiệm. Ngay lập tức hai “hiệp sĩ” ập vào khóa tay tên trộm. Thấy vậy, tên đứng trong cửa hàng chạy ra móc bình hơi cay xịt vào mặt hai “hiệp sĩ”. Được giải cứu, tên trộm xe móc dao, đâm nhiều nhát vào cổ và người Thiên rồi cùng nhau lên xe tẩu thoát.
Bá Dương
Bình luận (0)