Một nạn nhân của vụ 'xe điên' Audi đã tử vong

13/02/2015 21:05 GMT+7

(TNO) 15 giờ 30 ngày 13.2, ông Ngô Văn Ngạch (50 tuổi, ngụ Cần Thơ), một nạn nhân trong vụ 'xe điên' Audi gây tai nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã tử vong.

(TNO) Sau gần 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, ông Ngô Văn Ngạch (50 tuổi, ngụ Cần Thơ), một nạn nhân trong vụ 'xe điên' Audi gây tai nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất, đã tử vong vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13.2.

Bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 xác nhận bệnh nhân Ngạch tử vong do sốc không hồi phục, đa chấn thương, gãy nhiều xương, rối loạn đông máu, não xuất huyết.
Được biết, ông Ngạch nhập viện đêm 10.2 sau khi bị chiếc ô tô Audi A8L đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở sân bay Tân Sơn Nhất mất lái tông vào.
Bác sĩ Phú cũng cho biết thêm bệnh viện này đã tiếp nhận thêm 2 nạn nhân của vụ tông xe chuyển từ Bệnh viện Thống Nhất sang.
Cụ thể, chiều 11.2, nạn nhân Nguyễn Hoàng Vương (36 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã được phẫu thuật dẫn lưu máu hiện tại đã rút máy thở và chuẩn bị chuyển xuống khoa Ngoại lồng ngực để điều trị.
Chiều 12.2, nạn nhân Châu Văn Mến (58 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) cũng được chuyển viện sang và đã trải qua ca phẫu thuật mổ giải áp do bị chèn ép tụy sáng nay.
Trước đó, tối 10.2, chiếc “xe điên” Audi A8L biển số 51A-­661.28 mất lái đã tông thẳng vào khu vực đón khách của Nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khiến 11 người phải nhập viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.