Nằm bến chờ xe đi nghỉ lễ

27/04/2012 23:46 GMT+7

(TNO) Chiều tối qua 27.4, lượng người nườm nượp đổ về các bến xe tại TP.HCM để về quê, đi chơi nhân kỳ nghỉ dài dịp lễ 30.4 và 1.5. Không ít người đã chọn bến xe làm nơi “tá túc” để khỏi lỡ chuyến.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tính đến 22 giờ 30 phút tối 27.4, Bến xe miền Đông vẫn còn đông khách kéo đến. Tại khu vực nhà chờ, hàng chục người trải chiếu nằm dưới đất, vạ vật trên những hàng ghế chờ xe.

Bà Nguyễn Thị Hợi (quê Thái Bình) cho biết, bà phải tranh thủ ngủ lại đêm để sáng mai mua vé sớm.

Tại khu vực đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Lê Lợi...(Q.1), nơi tập trung nhiều hãng xe giường nằm chạy hợp đồng, hàng trăm bạn trẻ vai đeo ba lô đứng chờ xe.

Tại các trạm xe của Phương Trang, Thành Bưởi, Hạnh Cà phê đi các tỉnh Đà Lạt, Nha Trang… lượng khách đến chờ khá đông.

Khi đặt vé đi Đà Lạt, nhân viên tại các trạm xe này cho biết vé hầu như đã kín chỗ. Khác với mọi năm, người dân đã đặt chỗ từ trước và hiếm còn cảnh đón xe dù tại những điểm “nóng” này.  

Vạ vật bến chờ xe đi nghỉ lễ _1
Người nằm vạ vật tại TP.HCM chờ chuyến xe sớm - Ảnh: Quang Định

Vạ vật bến chờ xe đi nghỉ lễ_2
Một cặp vợ chồng vội vã lên xe lúc 22 giờ tối 27.4 - Ảnh: Quang Định

Vạ vật bến chờ xe đi nghỉ lễ_3
Khách đi TP.HCM - Phan Thiết xuất bến - Ảnh: Quang Định


Khá đông hành khách đợi xe đến đón trước nhà xe Thành Bưởi (Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: Khánh Long


Chờ xe ở một trạm trung chuyển của hãng xe Phương Trang - Ảnh: Khánh Long

Quang Định - Khánh Long

>> Thuê xe tự lái dịp lễ 30.4: Giá tăng gấp rưỡi mà vẫn không có xe
>> Nào mình cùng... phượt !
>> Vietnam Airlines tăng chuyến dịp lễ
>> Giá vé tàu xe dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng khoảng 40%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.