Nghi phạm đâm nữ tiểu thương tử vong: ‘Tao bị bệnh thận sắp chết, cho mày chết theo'

Trần Cường
Trần Cường
15/07/2020 12:07 GMT+7

Sau khi đâm nữ tiểu thương nguy kịch, nghi phạm nói: “Tao bị bệnh thận, đằng nào cũng sắp chết nên cho mày chết theo” rồi tới công an đầu thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 15.7, thông tin từ Công an H.Mê Linh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đào Đại Vương (33 tuổi, trú xã Tiền Phong, H.Mê Linh) để làm rõ hành vi giết người.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 13.7, Vương chở hoa quả đến khu vực chợ Yên (xã Tiền Phong, H.Mê Linh) để bán. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, Vương và chị Đặng Thị Hữu (40 tuổi, trú tại xã Đại Thịnh, H.Mê Linh) xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp vị trí ngồi bán hàng. Vươnh đã nảy sinh ý định giết chị Hữu.

Chị Hữu bị Vương đâm gục tại chỗ

Ảnh CTV

Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Vương vào chợ mua một con dao nhọn và quay lại đâm nhiều nhát vào bụng, ngực chị Hữu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Vương đến công an H.Mê Linh đầu thú.
Chị Hữu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 nhưng đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Đào Đại Vương tại cơ quan điều tra

Ảnh Cơ quan công an cung cấp

Theo một tiểu thương tại chợ Yên, sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Thời điểm Vương gây án, đối tượng này rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.
Chị Hữu bán hàng tại chợ Yên đã lâu, tính hiền lành, tử tế, hay giúp mọi người, thậm chí từng dọn hàng giúp Vương, nên được nhiều người quý mến. Còn Vương bị bệnh thận, mỗi tuần phải đi chạy thận nhân tạo 3 buổi.
Sau khi gây án, Vương nói: “Tao bị bệnh thận, đằng nào cũng sắp chết nên cho mày chết theo luôn” rồi đi thẳng đến cơ quan công an đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.