Người Hà Nội thả cá tiễn ông Táo trong mưa rét

11/02/2015 17:52 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.2, mặc dù trời mưa rét nhưng người dân Hà Nội vẫn tìm đến các hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời.

(TNO) Sáng nay 11.2, mặc dù trời mưa rét nhưng người dân Hà Nội vẫn tìm đến các hồ để thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời.

tien-ong-taoChờ đến lượt thả cá 
Theo tục lệ cổ truyền, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, sau khi làm lễ cúng tiễn ông Táo về trời, đến giờ Ngọ, mọi người sẽ đi thả cá chép phóng sinh để ông Táo kịp về Thiên Đình.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, để tránh tình trạng những hồ lớn ở Hà Nội tràn ngập túi nilon đựng cá cùng vàng mã, rác sau ngày "ông Công, ông Táo'' như những năm trước đây, nhiều bạn trẻ và người dân xung quanh các khu vực thả cá đã tích cực vận động mọi người không thả túi nilon, vàng mã… xuống hồ. Nhờ vậy, tại những điểm thả cá, không còn hình ảnh cá phải bơi chung với rác như trước đây nữa.
Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận người dân thả cá tiễn ông Táo về trời tại một số hồ của Hà Nội.
tien-ong-tao
tien-ong-tao
tien-ong-taoBất chấp mưa rét, người dân thủ đô vẫn ra hồ thả cá tiễn ông Công, ông Táo

tien-ong-taoRác được vớt thường xuyên giúp cá chép tiễn ông Táo về trời thuận lợi hơn
tien-ong-taoNữ sinh viên này không ngại mưa rét, tích cực tham gia kêu gọi mọi người không thả túi nilon
tại hồ Thành Công
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.