Người hùng giải cứu 3 mẹ con giữa dòng lũ dữ Đà Lạt

02/06/2015 13:14 GMT+7

(TNO) Khi bơi qua đến nhà, nước mấp mé cầu dao điện, anh Sơn nhanh tay cúp cầu dao. Tiếp đó, Sơn cùng anh Nghĩa tìm cách dìu 3 mẹ con đứng lên nóc tủ rồi chui lên la phông để được anh Phong, người cạy mái tôn, đưa lên thoát thân trước khi căn nhà bị lũ dữ nuốt chửng.

(TNO) Khi bơi qua đến nhà, nước mấp mé cầu dao điện, anh Sơn nhanh tay cúp cầu dao. Tiếp đó, Sơn cùng anh Nghĩa tìm cách dìu 3 mẹ con đứng lên nóc tủ rồi chui lên la phông để được anh Phong, người cạy mái tôn, đưa lên thoát thân trước khi căn nhà bị lũ dữ nuốt chửng.

Hai thanh niên dũng cảm cứu người trong lũ dữ ở Đà Lạt 1Ngôi nhà của vợ chồng anh Nghĩa bị lũ cuốn sập chiều 1.6 - Ảnh: Lâm Viên
Không chỉ một mà là 2 thanh niên rất dũng cảm, một người tên Nguyễn Đình Sơn và người là Dương Nhạt Phong đã bất chấp nguy hiểm, mạng sống, bơi giữa dòng lũ dữ để cứu 3 mẹ con chị Hằng - 2 cháu trai (4 tháng và 4 tuổi) an toàn.
Sáng 2.6, PV Thanh Niên Online trở lại nhà số 30/1 Hoàng Văn Thụ, P4, TP. Đà Lạt, nơi 3 mẹ con chị Đặng Thị Thanh Hằng được giải cứu ngoạn mục trong khi nước lũ kéo sập 1/3 ngôi nhà vào chiều 1.6 
Khi chúng tôi đến, chị Hằng và chồng là anh Nguyễn Văn Nghĩa cùng một số bà con đang phụ giúp dọn dẹp bùn đất ngập trong nhà bị sập và chuyển một số đồ đạc, máy móc đi gởi nơi khác.
Máy móc trong ngôi nhà bị ngập nước - Ảnh: Lâm Viên
Chị Đặng Thị Thanh Hằng cho biết đến sáng nay, hai con trai chị là cháu Nguyễn Quốc An (4 tháng tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (4 tuổi) vẫn chưa hết hoảng sợ. Cả đêm cháu Khánh cứ ôm cứng cổ mẹ nói con sợ nước lắm mẹ ơi! Ngoài ra, cháu còn thường xuyên giật mình thức giấc kêu mẹ.
Xả thân giải cứu
Chiều 1.6, anh Nghĩa đang đi làm xa, nhưng thấy trời mưa lớn, linh cảm ở nhà có chuyện chẳng lành. Khi anh Nghĩa về đến thì nước bắt đầu tràn vào nhà và dâng cao rất nhanh. Khi anh Nghĩa đang tìm cách đưa vợ con tránh lũ thì bức tường nhà bị nước xô ngã, anh Nghĩa bị nước đẩy vào một căn phòng. 
Anh Nghĩa thu dọn đồ đạc sau mưa lũ ảnh: Lâm Viên
Chị Hằng la lên: “Cứu mẹ con em anh ơi! Cứu mẹ con em anh ơi!”. Cháu Khánh la lớn “Mẹ ơi con sợ quá! Cứu con với!”. Rất may anh Nghĩa cố bơi ra vì sợ nước lũ cuốn trôi 3 mẹ con. Lúc này 3 mẹ con bị ướt sũng phải đứng trên tủ lạnh, máy photo để tránh nước
Lúc này mẹ con chị Hằng chỉ biết kêu gào mong hàng xóm nghe thấy đến cứu giúp.
Chỉ ít phút sau, anh Nguyễn Đình Sơn (35 tuổi), ngụ số 26 Hoàng Văn Thụ bơi trong nước lũ khoảng 40m đến để cùng anh Nghĩa tìm cách đưa mẹ con chị Hằng ra khỏi nhà. Nhưng lúc này nước lũ rất mạnh, ngập gần ngang cổ không thể đưa 3 mẹ con chị Hằng ra được, đặc biệt là cháu bé An mới 4 tháng tuổi. 
Anh Dương Nhạt Phong - Ảnh: Lâm Viên
Cùng lúc đó, trên mái tôn có tiếng người đang cạy mái tôn, một thanh niên bảo đưa cháu bé lên ngay (sau khi được cứu gia đình anh Nghĩa vẫn không biết thanh niên đó là ai, tên gì). Đúng lúc đó một phần la phông ngôi nhà bị sập khiến mọi người hoảng sợ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh Sơn cùng thanh niên trên mái tôn lần lượt giải cứu cháu Khánh (4 tuổi), rồi chị Hằng qua mái nhà rồi chuyển qua mái tôn nhà bên cạnh và đưa xuống nhà hàng xóm ẩn náu tạm thời, đồng thời chống lạnh cho 3 mẹ con.
Phong đang tháo mái tôn - Ảnh: Thu Thảo
Họ, những chàng hiệp sĩ đã nói gì? 
Hai thanh niên dũng cảm, mưu trí cứu người đều đang độc thân, mặt hiền queo. Cả hai thanh niên cho biết khi thấy người bị nạn thì cứ lao vào tìm cách cứu chứ không hề nghĩ đến nguy hiểm đến tính mạng bản thân.
Qua tìm hiểu, được biết chàng thanh niên mưu trí dùng ván để leo lên nhà tháo tôn cứu 3 mẹ con chị Hằng là chàng kỹ sư xây dựng trẻ tuổi Dương Nhạt Phong (26 tuổi, quê Phú Yên), đang làm giám sát công trình cho Công ty Cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2, chi nhánh Lâm Đồng. 
Anh Nguyễn Đình Sơn - Ảnh: Lâm Viên
Phong kể, khi đang ngồi uống cà phê gần cây xăng Nam Thiên, thấy lũ dâng cao dọc theo chung cư Mạc Đĩnh Chi. Đúng lúc đó nghe tiếng chị Hằng kêu cứu. Không ngần ngại, Phong nghĩ chỉ có cách tháo mái tôn mới có cơ may cứu được 3 mẹ con chị Hằng.
Ngay lập tức, Phong vác tấm ván dài làm cầu để leo lên mái tôn nhà bên cạnh rồi leo qua mái nhà chị Hằng. Phong dùng cây cạy mái tôn để giải cứu những người bị nạn.  
Khi cứu được 3 mẹ con chị Hằng, Phong mừng đến muốn chảy nước mắt.
Khoảnh khắc anh Phong và Sơn giải cứu 3 mẹ con thành công - Ảnh: Thu Thảo
Còn anh Nguyễn Đình Sơn (35 tuổi), độc thân, hành nghề lái xe tải nhẹ. Dù nhà Sơn cũng đang bị lũ nhấn chìm, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu của mẹ con chị Hằng anh đã tìm cách bơi qua để ứng cứu. 
Khi qua đến nhà, nước mấp mé cầu dao điện, anh Sơn đã nhanh tay cúp cầu dao đề bảo đảm an toàn tính mạng cho những người trong ngôi nhà sắp đổ sụp. Tiếp đó, Sơn cùng anh Nghĩa tìm cách dìu 3 mẹ con đứng lên nóc tủ rồi chui lên la phông để được anh Phong đưa lên mái nhà.
Anh Sơn là người bế bé An (4 tháng tuổi) chui lên mái tôn đầu tiên để đưa qua nhà hàng xóm sưởi ấm cho bé. Sơn nói: "Em biết bơi nhưng chỉ bơi đoạn ngắn, nhưng hôm qua không hiểu sao em bơi được đoạn dài khoảng 40m để kịp cứu mẹ con chị Hằng".
Vợ chồng anh Nghĩa cảm ơn 2 ân nhân đã cứu gia đình trong cơn lũ dữ - Ảnh: Lâm Viên
Ông Phan Văn Quốc (ngụ 30 Hoàng Văn Thụ) chứng kiến vụ giải cứu nhận xét: “Nếu không có 2 người này thì 2 em bé và chị Hằng sẽ thiệt mạng, hành động của 2 thanh niên rất dũng cảm, đáng tuyên dương”. 
Còn chúng tôi, những người làm báo, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của 2 anh khi thấy 3 mẹ con chị Hằng bình an, khỏe mạnh cũng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cuộc đời vẫn còn những "nụ hoa" rực rỡ quanh ta!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.