Người vợ bị chồng đổ xăng đốt đã tử vong

30/07/2015 18:58 GMT+7

(TNO) Chiều nay 30.7, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), người bị chồng đổ xăng đốt ngay trong ngôi nhà của mình, khi đang cho con trai 9 tháng tuổi bú đã tử vong.

(TNO) Chiều nay 30.7, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An), người bị chồng đổ xăng đốt ngay trong ngôi nhà của mình, khi đang cho con trai 9 tháng tuổi bú đã tử vong.

Chị Oanh Đàm trong ngày cưới - Ảnh chụp lại
Ông Nguyễn Đình Thắng, bác ruột của chị Đàm, cho biết chị Đàm tử vong khi đang thay băng tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.
Theo ông Thắng, sau 2 ngày điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, các bác sĩ tại đây khuyên gia đình đưa chị Đàm về nhà vì vết thương quá nặng, không có cơ hội để cứu chữa. Khi về đến nhà, được gia đình tận tình chăm sóc, bệnh tình của chị Đàm có tiến triển, nhận biết được nhiều người thân trong gia đình.
“Trưa nay, gia đình quyết định sau khi thay băng ở Bệnh viện đa khoa Nghệ An sẽ đưa cháu Đàm quay lại Hà Nội để chữa trị. Tuy nhiên, khi các bác sĩ đang thay băng thì cháu Đàm đã tử vong”, ông Thắng nói trong nước mắt.
Như Thanh Niên Oline đã đưa tin, tối 27.7, sau khi uống rượu cùng bạn bè về nhà, Giang bị chị Đàm cằn nhằn nên giữa hai vợ chồng xảy ra cãi cọ. Quá bực tức, Giang cầm chai xăng ở góc nhà đổ lên người chị Đàm khi chị đang cho con trai Nguyễn Văn Đoàn (9 tháng tuổi) bú, rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa đã làm hai mẹ con chị Đàm bị bỏng nặng. Cháu Đoàn tử vong sau đó ít giờ. Chị Đàm được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu, sau đó phải chuyển ra Viện Bỏng quốc gia tại Hà Nội để chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.