Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã nghẹn ngào tuôn những giọt nước mắt muộn màng khi thừa nhận những hành vi của mình là sai.

Kết thúc phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hùng và 8 đồng phạm trong vụ án "buôn lậu" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty VN Pharma vào chiều 24.10, trước khi vào phần nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.
[VIDEO] Nguyễn Minh Hùng khóc, xin tại ngoại vì vợ mang bầu
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã nghẹn ngào tuôn những giọt nước mắt muộn màng khi thừa nhận những hành vi của mình là sai.
Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Hùng bật khóc nức nở và xin nhận mọi trách nhiệm về mình.
Bị cáo Hùng nói ngay từ đầu vụ án, bị cáo đã thành khẩn khai báo mọi việc và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Kéo ống tay áo quệt nước mắt, bị cáo Hùng nói: "Bị cáo đã bị tạm giam suốt 25 tháng. Bị cáo không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy, bị cáo đã bị mất tất cả”. Bị cáo nói tiếp: “Bị cáo đã ăn năn hối cãi, hiểu ra lỗi lầm của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo là nhân viên Công ty VN Pharma vì những người này chỉ là người làm công ăn lương".
Cuối cùng, bị cáo Hùng xin được cho tại ngoại trong thời gian điều tra sắp tới để có điều kiện chăm sóc cho gia đình vì bị cáo đã mất tất cả.
Đáp lại lời cuối cùng của bị cáo Hùng, chủ toạ nói: "Bị cáo hiểu rõ là sai phạm, tại sao còn nhập thuốc kém chất lượng vào Việt Nam? Bị cáo hiểu rõ hậu quả hay không? Bản án của toà là một chuyện nhưng bản án lương tâm sẽ đi theo bị cáo mãi".
Sau đây là một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bị cáo Nguyễn Minh Hùng rơi nước mắt tại toà khi nói lời sau cùng.
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 1
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 2
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 3
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 4
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 5
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 6
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Minh Hùng 7
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.