Nơi 2 tên trộm cầm mã tấu quay lại chém chủ nhà, người dân luôn bất an

09/01/2016 19:30 GMT+7

Sau hai ngày xảy ra vụ 2 tên trộm xe SH không thành rồi quay lại cầm mã tấu chém người dân tại đường Nguyễn Ảnh Thủ (Hóc Môn, xã Trung Chánh, TP.HCM), Thanh Niên ghi nhận thêm nhiều trường hợp đã bị mất cắp tại khu vực này.

Sau hai ngày xảy ra vụ 2 tên trộm xe SH không thành rồi quay lại cầm mã tấu chém người dân tại đường Nguyễn Ảnh Thủ (Hóc Môn, xã Trung Chánh, TP.HCM), Thanh Niên ghi nhận thêm nhiều trường hợp đã bị mất cắp tại khu vực này.

Địa bàn đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh là "miếng mồi" ngon cho trộm cướp - Ảnh: Cắt từ video clipĐịa bàn đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh là "miếng mồi" ngon cho trộm cướp - Ảnh: Cắt từ video clip
Theo vợ chồng chị N.T.X (32 tuổi) và anh N.M.T (41 tuổi), chủ nhà bị 2 tên trộm cầm mã tấu chém, đã rất nhiều lần quán ăn của chị là nơi lý tưởng cho bọn trộm xe máy “viếng thăm”. Chị đã từng 4 lần đứng ngồi không yên khi xảy ra tình trạng trộm xe máy của khách đến quán ăn.
Theo chị X., 2 lần đầu gia đình chị phải đền tiền cho khách tổng cộng là 8 triệu cho chiếc xe máy hiệu Wave RS, lần sau phải đền 17 triệu cho chiếc xe hiệu Exciter. Thêm một lần bọn trộm đến, lén dẫn xe ra khỏi cửa nhà nhưng rất may nhân viên đã phát hiện được, kịp thời truy hô ngăn chặn nên đã giật lại được xe, trả lại cho khách đến ăn.
Lần gần nhất (ngày 7.1) là vụ hai tên trộm đến "ngó nghiêng" chiếc xe SH nhưng không thành rồi sau đó cầm mã tấu trở lại trả thù.
Video: Chân dung nghi phạm tính trộm xe SH rồi quay lại chém chủ nhà
Tương tự, cách quán ăn của chị N.T.X. vài căn là cửa hàng bán quần áo của chị T.A. cũng đã từng xảy ra tình trạng trộm cắp xe máy.
Chị A. cho hay vào khoảng đầu năm 2015 khi chị vừa thuê mặt bằng mở tiệm bán quần áo tại đường Nguyễn Ảnh Thủ cũng bị mất một chiếc xe SH của người cháu.
Khi người cháu chạy chiếc xe SH đến tiệm chơi, mới vừa xuống xe, đi vào tiệm chưa được 1 phút thì có một người nào đó đến trộm xe đi mất. Mặc dù xe đã có gắn định vị nhưng lần theo vẫn không tìm được manh mối nào. Ngay sau đó chị có trình báo công an xã Trung Chánh nhưng đến nay vẫn chưa nghe thông tin gì về chiếc xe xấu số này.
Chị T.A. cũng cho biết thêm, trong thời gian một tháng trở lại đây tiệm của chị tiếp tục xảy ra một vụ trộm xe máy nữa. May mắn là khi tên trộm bẻ khóa chiếc xe hiệu Air Blade, xe liền báo động, người bên trong chạy ra nên may mắn giữ lại được chiếc xe.
Theo chị, những người này thường ăn mặc khá lịch sự, có đặc điểm chung là đi xe hiệu Exciter, lúc nào cũng đeo túi chéo ngang ngực.

“Lúc trước, cách nhà tôi một căn cũng bị cướp xe một lần, khi khách vừa xuống xe là có người nhào tới bẻ khóa chạy đi liền, làm không kịp trở tay. Nhưng giờ tiệm đó đã đổi chủ, dọn đi nơi khác. Nói chung những ai đến đây mở tiệm buôn bán đều có tình trạng mất cắp xe máy. Cứ vài ngày ở đây lại nghe tiếng cướp, cướp thôi”, chị T.A. nói.
Ông Trương Văn Yên, Trưởng ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn cho biết trong khoảng một tháng nay ngoại trừ chuyện hai tên trộm xe máy ở quán ăn (hôm 7.1) thì trên địa bàn ấp Trung Mỹ Tây này hoàn toàn không có xảy ra trường hợp mất cắp nào.
Ông cũng nói thêm con đường Nguyễn Ảnh Thủ thường tập trung rất nhiều người làm ăn buôn bán. Theo nhìn nhận của ông riêng con đường Nguyễn Ảnh Thủ nằm trong địa phận ấp Trung Mỹ Tây hay xảy ra trộm cắp, nếu ai sơ hở không cảnh giác là bị mất ngay.
Trong vòng 1 năm qua người dân cũng có lên tiếng về tình trạng này, về phía tôi cũng báo cho phía công an để nắm bắt tình hình.
Nhiều lần họp tổ dân phố tôi cũng đã có cảnh báo đến người dân trước hết nên tự bảo vệ tài sản của mình. Bên cạnh đó công an xã đã có dán những bảng thông báo đề cao cảnh giác về trộm cắp trên địa bàn, để cho người dân có sự cảnh giác để ý về vấn đề này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.