Nữ quái trộm tài sản dựng hiện trường giả, cố đánh lừa công an

12/03/2016 09:12 GMT+7

Sáng 12.3, Công an P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Trà My (19 tuổi, quê Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 12.3, Công an P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Trà My (19 tuổi, quê Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Trà My tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyễn TúNguyễn Trà My tại trụ sở công an - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, tối 11.3, chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ngụ phòng 2, dãy trọ 38 Lý Nhân Tông, P.Hòa Cường Bắc) về phòng thì phát hiện ổ khóa móc hờ trên cửa, trong khi chị nhớ rất rõ trước đó vài tiếng khi rời phòng chị đã khóa kỹ.
Kiểm tra lại tài sản, chị Dung phát hiện mất một laptop Sony Vaio trị giá 22 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an P.Hòa Cường Bắc truy xét trong đêm 11.3 đã tìm thấy My cùng tang vật tại một quán nhậu trên đường Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu.
Tại cơ quan công an, My thừa nhận mình có ý định trộm tài sản của chị Dung nên trước đó My đã lén đi rèn chìa khóa phòng Dung.
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 11.3, Dung rời phòng 5 phút thì My dùng chìa này mở cửa, trộm laptop.
My còn nghĩ tới việc xóa dấu vết, đánh lạc hướng công an bằng cách sau khi trộm xong chỉ móc ổ khóa vào cửa phòng Dung chứ không bấm chốt khóa, với ý định để chị Dung nghĩ rằng mình bất cẩn quên khóa cửa phòng.
My thậm chí còn tinh quái móc hờ ổ khóa vào cửa phòng My, chứ không khóa, nhằm dựng hiện trường giả để nếu công an hỏi đến thì My sẽ khai rằng chính My cũng là nạn nhân mất tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.