Nước mắt của người mẹ nhận Huân chương Dũng cảm thay con

12/12/2015 20:00 GMT+7

Những tưởng hạnh phúc nhỏ nhoi khi có đứa con bầu bạn lúc tuổi xế chiều sẽ trọn vẹn với người mẹ nghèo, nhưng nào ngờ, Tuấn đã chấp nhận đánh đổi mạng sống để cứu người thoát dòng nước dữ...

Những tưởng hạnh phúc nhỏ nhoi khi có đứa con bầu bạn lúc tuổi xế chiều sẽ trọn vẹn với người mẹ nghèo, nhưng nào ngờ, Tuấn đã chấp nhận đánh đổi mạng sống để cứu người thoát dòng nước dữ...

Bà Kim òa khóc sau khi nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước thay cho con - Ảnh: Phạm ĐứcBà Kim òa khóc sau khi nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước thay cho con - Ảnh: Phạm Đức
Sáng 10.12, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An thừa lệnh Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, học sinh lớp 12M của trường THPT Thanh Chương III, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Em Tuấn đã hy sinh khi cứu 2 nạn nhân đuối nước ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương.
Bà Nguyễn Thị Kim, 48 tuổi, mẹ của Tuấn, không khỏi xót xa khi lên nhận huân chương thay con mình. Dáng người gầy còm với khuôn mặt hốc hác, bà Kim trào nước mắt theo từng lời vinh danh sự dũng cảm dành cho của con trai.
Nước mắt xót xa của người mẹ nhận Huân chương dũng cảm thay con 2Bà Kim bên cạnh di ảnh con trai - Ảnh: Phạm Đức
Bà Kim tâm sự, biết cảnh sống một mình khi về già rất buồn khổ nên bà đã "xin" một người đàn ông để có được Anh Tuấn. Ngày đó, bà còn làm công nhân ở lâm trường trên huyện Quỳ Hợp. Những tưởng, hạnh phúc nhỏ nhoi khi có con bầu bạn lúc tuổi xế chiều sẽ trọn vẹn với người mẹ nghèo, nào ngờ, Tuấn đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác thoát dòng nước dữ...
Nước mắt xót xa của người mẹ nhận Huân chương dũng cảm thay con 3 Bà Kim tự hào khi con mình được nhận Huân chương Dũng cảm của chủ tịch nước - Ảnh: Phạm Đức
Những bước chân liêu xiêu về phía khán đài nhận Huân chương của người mẹ ấy khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng. “Giá như nó lên nhận thì tốt biết mấy…”, bà nức nở.
Giờ đây, bà Kim chỉ còn biết nhìn di ảnh và kỷ vật của Tuấn cho đỡ nhớ con. Bà Kim cho biết, Tuấn là người con hiếu thảo và chu đáo với mẹ. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên, không có bố nên Tuấn rất tự lập. Cuộc sống của hai mẹ con quanh năm dựa vào 3 sào ruộng khoán và mò ốc mưu sinh.
Nước mắt xót xa của người mẹ nhận Huân chương dũng cảm thay con 4Bà mẹ đơn thân lủi thủi với công việc thường ngày, khi người con trai là điểm tựa duy nhất của bà đã huy sinh dũng cảm - Ảnh: Phạm Đức
“Thương mẹ nên sau giờ học ở trường, nó cùng tôi đi bắt lươn, bắt cá, khi thì ra vực sông Lam để mò ốc, hến. Có lần tôi bị mổ ruột thừa, nó xin nghỉ học một tháng xuống bệnh viện để chăm tôi...”, bà Kim rưng rưng nhớ về đứa con đã mất.
Giờ đây, khi tiếng trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, bà Kim sẽ không còn đón Tuấn trở về bên bữa cơm nghèo trong căn nhà lụp xụp. Thế nhưng trong thâm tâm người mẹ ấy, con bà đã ra đi để viết nên câu chuyện đẹp giữa cuộc đời và lòng bà đỡ quặn thắt hơn khi hiểu rằng chính lòng nhân ái đã khiến Tuấn hành động như thế...
Nước mắt xót xa của người mẹ nhận Huân chương dũng cảm thay con 5Mỗi lần nhớ con, bà Kim lại ngắm những chiếc áo, quyển sách, quyển vở của con để tự động viên mình - Ảnh: Phạm Đức
Tại buổi lễ, Tuấn còn được truy tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo. Trước đó, ngày 24.7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Tuấn.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 19.7, Tuấn cùng với mẹ và Đặng Hoàng Anh (10 tuổi), Trần Công Sơn (22 tuổi, ngụ cùng xã) ra bến đò Già ở gần nhà bắt ốc. Trong khi 4 người đang mò ốc ven bờ sông Lam thì Hoàng Anh và anh Sơn trượt chân rồi bị đuối nước.
Thấy vậy, Tuấn lao xuống sông để cứu. Sau khi đưa được Hoàng Anh vào bờ, Tuấn lại quay ra để kéo anh Sơn nhưng do đuối sức, cả hai bị chìm. Bà Kim hô hoán người dân gần đó đến cứu nhưng không kịp. Khoảng 1 giờ sau, thi thể Tuấn và anh Sơn được tìm thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.