Ông cụ bị cướp vàng muốn tiếp tục đi xin ăn

05/01/2014 03:00 GMT+7

Sau vụ khai bị cướp 25 lượng vàng gây chấn động dư luận, ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (87 tuổi, hiện ngụ tại nhà cháu gái ở H.Tân Hồng, Đồng Tháp) tiếp tục đòi đi xin ăn với lý do “ở yên một chỗ ông cảm thấy buồn”, khiến các cháu của ông phải theo năn nỉ, dỗ dành.

Ông Cưng khai bị cướp 25 lượng vàng 24K mà ông đã tích lũy được trong hàng chục năm trời đi xin ăn ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Ban ngày ông lội bộ đi các nơi xin ăn, ban đêm ngủ nhờ trước mái hiên nhà dân hoặc vào ngủ trong các khu chợ. Mỗi ngày, ông Cưng xin được từ 100.000 - 200.000 đồng nhưng ông rất hà tiện, không ăn uống nhiều mà để dành mua vàng, giấu trong người.

Một người cháu của ông Cưng cho biết sau khi vợ và anh em ông Cưng mất, ông sống bằng cách đi xin ăn, cứ bỏ nhà đi liên tục có khi vài tháng mới về. Sau vụ án cướp vàng, các cháu ông Cưng lo sợ vì ông là người ăn xin quá nổi tiếng, có thể gặp nguy hiểm nên canh chừng cẩn thận đề phòng ông bỏ nhà trốn đi xin ăn tiếp.

 Thanh Dũng

>> Vụ ông lão ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Thủ lĩnh 'ém' vàng
>> Cụ già ăn xin khai bị cướp 25 lượng vàng
>> Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Mới thu hồi được 7 lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.