Phản hồi vụ 'tự tử vì ôm nợ tiền tỉ'

09/10/2016 07:22 GMT+7

Bà Mỹ cho rằng em trai bà tự tử 'không phải vì chơi casino, mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình'.

Liên quan đến vụ “tự tử vì ôm nợ tiền tỉ”, tối 26.9, bà Trần Thị Tuyết Mỹ (ngụ ấp 6, xã Hiệp Thạnh, H.Châu Thành, Long An) cho biết em trai bà, ông T.C.T (42 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hiệp Thạnh) không tự tử “vì buồn, quẫn trí, do đi casino và ôm nợ tiền tỉ” và cũng “không uống thuốc diệt cỏ trong phòng” như thông tin ban đầu từ gia đình cung cấp.
Theo bà Mỹ, vào thời điểm diễn ra giải Euro vừa qua, ông T. có chơi cá độ bóng đá và thua một số tiền lớn. Khi bị giang hồ đòi nợ, ông T. bỏ trốn, chính bà và người em út đã đứng ra ký giấy bảo lãnh nợ. Sau đó, gia đình đã mượn tiền trả nợ và ông T. đã về nhà, làm ăn bình thường.
Do vậy, bà Mỹ cho rằng em trai bà tự tử “không phải vì chơi casino, mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình”. Bởi vì vợ chồng em trai bà “đang sở hữu 1 ha thanh long, đồng thời mới mua một nền nhà giá 1,2 tỉ đồng, trong khi tổng số nợ chỉ có 1,2 tỉ đồng, nhưng đã trả 450 triệu đồng”.
Cũng theo bà Mỹ thì ông T. đã “lấy thuốc diệt cỏ từ nhà kho và uống phía sau vườn nhà vợ chớ không phải trong phòng” như báo chí đã nêu. Trong khi đó thì chính quyền địa phương cho rằng “không xác định được ông T. có chơi casino không, vì nếu có đi thì cũng đâu có ai thông qua xã”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.