Án tử hình cho kẻ đốt chết vợ

27/06/2012 17:51 GMT+7

(TNO) Nghe chị Chanh thách thức là đang ngủ với bạn trai, Huỳnh Tiến Dũng chạy đi mua xăng đổ qua khe cửa phòng trọ, sau đó châm lửa đốt vợ.

(TNO) Nghe chị Chanh thách thức là đang ngủ với bạn trai, Huỳnh Tiến Dũng chạy đi mua xăng đổ qua khe cửa phòng trọ, sau đó châm lửa đốt vợ.

Chiều 27.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình về tội “giết người”.

Tháng 10.2010, Dũng tổ chức đám cưới với chị Phan Ngọc Chanh nhưng không đăng ký kết hôn. Cưới xong, hai người thuê một phòng trọ tại P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) chung sống.

Trong thời gian chung sống, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Dũng chán bỏ đi theo các công trình xây dựng làm phụ hồ. Được một thời gian, Dũng nghe tin đồn vợ ở nhà ngoại tình và phải phá thai. Nổi máu ghen, tối 9.6.2011, Dũng gọi điện thoại cho chị Chanh chất vấn dẫn đến cãi vã. 

Nghe chị Chanh thách thức là đang ngủ với bạn trai, tức giận Dũng mua 20.000 đồng xăng, chạy đến phòng trọ của vợ đổ xăng vào khe cửa rồi đập cửa gọi. Cháu của chị Chanh vừa ra mở cửa, Dũng lao vào vật lộn, bóp cổ và đè chị Chanh xuống nền nhà. Cuộc giằng co đã làm xăng thấm vào người chị Chanh.

Chưa hả cơn giận, sau khi đánh vợ, Dũng còn bật lửa đốt làm chị Chanh tử vong. Dũng cũng bị bỏng ở chân.

Dũng bỏ trốn đến ngày 15.6.2011 thì ra đầu thú.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tuyên án tử hình kẻ bị truy nã tiếp tục giết người
>> Nữ sinh Thái Lan lĩnh án tử hình vì vận chuyển ma túy
>> Tử hình kẻ giết người
>> Kẻ giết cụ già cướp nhẫn vàng lãnh án tử hình
>> Buôn 223 trẻ sơ sinh, một phụ nữ Trung Quốc lãnh án tử hình
>> Thụt két" hàng chục tỉ chơi cá độ, nguyên kế toán trưởng lãnh án tử hình
>> Tử hình vì không còn khả năng cải tạo
>> Côn đồ lãnh án tử hình
>> Tử hình kẻ giết người bỏ thùng xốp
>> Y án tử hình kẻ giết, ướp xác chị họ
>> Kẻ giết sinh viên cướp của lãnh án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.