Bắt băng tội phạm Philippines

04/05/2010 02:12 GMT+7

Công an TP.HCM vừa phá một nhóm tội phạm Philippines chuyên chơi bài bịp, lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân nước ngoài.

Chiêu lừa

Theo cơ quan công an, bắt đầu từ năm 2008 - 2009, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ nạn nhân người nước ngoài bị một nhóm người gạ gẫm chơi bài, lừa lấy tiền. Đặc biệt, từ đầu năm 2010 đến nay, các vụ việc tương tự đã xảy ra liên tục. Cụ thể: Ngày 20.2.2010, một nạn nhân người Nhật đang đi dạo tại khu vực chợ Bến Thành (Q.1) bị một số người châu Á (giao tiếp bằng tiếng Anh), dụ dẫn đến một căn nhà riêng ở đâu không biết, chơi bài bịp lấy 50.000 yen Nhật (khoảng 10 triệu đồng). Đến ngày 9.3, một người Nhật khác bị gạ gẫm ở khu vực nhà thờ Đức Bà (Q.1) đưa về chỗ khác chơi bài thua 850.000 yen (khoảng 170 triệu đồng)... Ngày 19.3 lại xảy ra một vụ tương tự, nạn nhân lần này là người Hàn Quốc bị lừa lấy 20.000 USD và mới đây nhất là ngày 3.4, một nạn nhân người Nhật bị một nhóm người lạ mặt dụ đưa đến đâu không biết, chơi bài bịp lừa lấy 8.000 USD...

Trước tình hình phức tạp này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã giao Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) lập chuyên án mang bí số 410C (ngày 16.4), do thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó PC14, trực tiếp chỉ đạo vào cuộc điều tra. Sau nửa tháng điều nghiên, trinh sát phát hiện một nhóm người Philippines (khoảng 6 người) thường xuất hiện ở khu vực Q.1 có nhiều biểu hiện bất minh.

Khoảng 11 giờ ngày 2.5, ông Wakita Kiyohiko (43 tuổi, quốc tịch Nhật) đang đi dạo phố một mình trên đường Đồng Khởi, Q.1 thì đối tượng Aserdin Cadion Eduardo (tên gọi khác là Alex, quốc tịch Philippines) đến làm quen, rồi dựng lên "vở kịch": có người thân gửi thư từ bên Nhật về viết bằng chữ Hán nên nhờ ông Wakita Kiyohiko về nhà dịch giúp. Vị khách này đồng ý lên taxi cùng Alex về căn nhà số 7 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh (nhà thuê). Tại đây, có 2 người nữ tự xưng là phiên dịch của Alex, gồm: Pineda Sevilla Regina (31 tuổi, quốc tịch Philippines), Ellzag Jovito Corpuz (31 tuổi, quốc tịch Philippines). Khi mời vị khách người Nhật ăn trưa, Alex tự giới thiệu mình là nhân viên chia bài cho casino nên chỉ dẫn vị khách này chơi bài. Sau đó, Alex gọi điện mời thêm 2 người tên là Gado và Ntanma đến cùng tham gia chơi vài ván bài với vị khách này để giải trí. Nhiệm vụ của Ntanma là chia bài, Gado là người trực tiếp đánh bài với khách. Mới đầu, Gado giả vờ cho vị khách thắng, sau đó ăn sạch tiền người này (1 triệu đồng và 20 USD). Tiếp theo, bọn chúng chia bài rồi bỏ vào hộp sắt khóa lại, đưa chìa khóa cho vị khách Nhật, sau đó áp giải ông này về khách sạn Oscar trên đường Nguyễn Huệ (Q.1) lấy 100.000 yen đánh bài tiếp.

Sa lưới

Khi đến đường Nguyễn Huệ, Q.1 (trước khu vực UBND TP.HCM), lực lượng trinh sát do trung tá Phạm Văn Phòng chỉ huy ập đến bắt quả tang 3 đối tượng cùng tang vật. Lập tức, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của chúng ở số 7 Nguyễn Thượng Hiền, bắt khẩn cấp thêm Estreuta M.Debelem (40 tuổi, quốc tịch Philippines) và thu 4 bộ bài, 300 phỉnh các loại dùng để đánh bài (quy ước mỗi phỉnh có trị giá 10 USD, 1.000 USD hoặc 10.000 USD), 1 máy tính xách tay...

Tại trụ sở công an, bước đầu bọn chúng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận người điều hành đường dây này là Gaspar Gaudenecio JR.Mariano (tên khác là Gado). Bọn chúng vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó thuê nhà ở xa trung tâm Q.1 để đưa con mồi về "xẻ thịt". Nhóm này đến Việt Nam từ năm 2008, sau đó lưu trú 1 - 2 tháng để kiếm tiền, rồi về lại Philippines... Ngoài Việt Nam, bằng thủ đoạn tương tự, bọn chúng còn đến Campuchia, Thái Lan gây án. Liên quan đến băng tội phạm này, có ít nhất 2 đồng bọn đã bỏ trốn, trong đó có tên cầm đầu. Hiện CSĐT đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại và mời 2 người Việt Nam liên quan để làm rõ vai trò của họ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.