Theo thông tin ban đầu, qua công tác theo dõi quản lý địa bàn, giữa tháng 7.2007, lực lượng trinh sát của Đội 5 (PC14) phát hiện Hoàn có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên lên kế hoạch theo dõi. Hoàn quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Năm 1972 tham gia bộ đội, đến năm 1981 ra quân, lập gia đình và có 4 con. Khoảng năm 1999, Hoàn một mình bỏ quê vào TP.HCM lập nghiệp.
Tại TP.HCM ông ta lấy vợ khác, có 1 con và sinh sống ở hẻm 144 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6. Một thời gian sau, Hoàn bán nhà và đi thuê chỗ mở quán phở. Hoàn thuê mặt bằng trên quốc lộ 1A (thuộc P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) treo bảng bán phở và tivi nhưng thực tế không kinh doanh gì, thỉnh thoảng lại tiếp một số thanh niên lạ mặt. Cách đây hơn 10 ngày, Hoàn đột nhiên chuyển quán phở về căn nhà không số ở gần cầu Voi (ấp Bình Can 1, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An). Lúc 17 giờ ngày 4.8, Hoàn từ Long An đón xe buýt lên Công viên Phú Lâm (TP.HCM), sau đó thuê xe ôm chở đến quán cà phê Ký Ức. Lực lượng của PC14 đã theo dõi Hoàn đến đây và tiến hành bắt giữ ông ta cùng với tang vật như trên. Bước đầu, Hoàn khai trong thời gian còn trong quân đội, ông ta được giao giữ 3 khẩu súng ngắn và đã lấy trộm một khẩu mang vào TP.HCM.
Hiện, PC14 đang khẩn trương xác minh nguồn gốc số súng đạn nói trên.
Đ.H - Đào Hồng
Bình luận (0)