Theo lời khai ban đầu, ngày 14.4, Tuấn đọc báo biết anh Huỳnh Xuân Nhàn (42 tuổi, quê Khánh Hòa) đang cần cho người thuê nhà ở ghép trên đường Mai Văn Vĩnh, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM với giá 350.000 đồng/người/tháng. Tối cùng ngày, Tuấn đi xe gắn máy đến gặp anh Nhàn đưa trước 200.000 ngàn đồng và chứng minh nhân dân để thuê nhà. Ngày 17.4, Tuấn đang nằm ngủ trên giường thì bị Nhàn nằm đè lên, sàm sỡ, đòi “quan hệ”.
Tuấn vớ được cục gạch trên sàn nhà đập mạnh vào đầu Nhàn; sau đó, Tuấn lấy con dao treo trên tường đâm nhiều nhát vào ngực rồi câu dây điện chích vào người nạn nhân. Gây án xong, Tuấn mang cục gạch, sợi dây điện cùng một số giấy tờ đi ra cầu chữ Y vứt xuống kênh phi tang. Tuấn cướp 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy của nạn nhân, bán được hơn 15 triệu đồng tiêu xài.
Đáng chú ý, trung tuần tháng 6.2010, khi hết tiền Tuấn lang thang trong công viên 23.9 thì bị Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) thu gom đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội ở Q.Bình Thạnh do không có giấy tờ tùy thân. Ở được một tuần, chị gái của Tuấn đã đến bảo lãnh đưa về Cà Mau cho đến ngày bị bắt.
Tin, ảnh: Đàm Huy
Bình luận (0)