Bắt quả tang một vụ “chế biến” xương voi

28/02/2008 12:47 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng 27.2, từ nguồn tin của nhân dân, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt quả tang tại sân nhà ông Vũ Thanh Thiếm ở khối 7, phường Ea Tam, một vụ “chế biến” xương voi để nấu cao.

Ông Thiếm khai nhận, số xương voi này của một con voi bị chết được người em trai tên Vũ Thanh Tuệ, đang công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, mua của một đoàn xiếc, với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ Thanh Tuệ không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc của số xương voi này.

Ngoài đống xương voi đang róc thịt trên sân, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 4 khúc xương ống chân voi được giấu ở dưới con suối nhỏ (ảnh) trước nhà ông Thiếm, tổng cộng số xương voi này nặng 231 kg. Công an TP Buôn Ma Thuột đã lập biên bản, lấy mẫu giám định và chuyển giao số xương voi còn lại cho Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk.

Tin, ảnh: T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.