Tắm biển chết đuối
Sáng qua 13.3, người dân phát hiện một xác chết nằm trên bãi biển (bãi Dâu, đường Hạ Long, P.2, TP Vũng Tàu) và báo cho cơ quan công an. Ngay sau đó, nạn nhân đã được xác định danh tính là anh Vũ Văn Đông (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Vào chiều 11.3, anh Đông cùng thầy giáo và bạn cùng lớp luật K28, trường ĐH Đà Lạt đi Vũng Tàu tắm biển. Khi tắm ở bãi tắm Thủy Tiên (TP Vũng Tàu), anh Đông bị hụt chân rơi vào ao xoáy và chết đuối không tìm thấy xác. Sau ba ngày, xác anh Đông đã trôi dạt từ bãi tắm Chí Linh đến bãi Dâu (cách nhau gần 10 km). (Nguyễn Long)
Trộm hàng “độc”
Chiều 12.3, nhân viên đường sắt tuần tra đường ray xe lửa khu vực ga Sóng Thần thuộc khu phố 7, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện bị mất hơn 300 thanh sắt bảo vệ đường ray xe lửa. Qua truy xét, công an phát hiện tại một vựa ve chai ở trong khu phố 7 có chứa hơn 20 thanh sắt loại này. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. (Hồng Thanh)
Đuổi theo bọn cướp, gặp nạn
Rạng sáng 12.3, bà Trần Thị Mười (52 tuổi, ngụ ở P.2, thị xã Tân An, Long An) chạy xe Chaly biển số 51Y1-4560 đến trước cổng Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Long An thì bị hai thanh niên ngồi trên mô tô kè theo giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K vọt ra quốc lộ 1A. Bà Mười vừa tri hô, vừa dùng xe đuổi theo tới Km 1949+700m thuộc địa bàn P.4, thị xã Tân An. Không may, xe bà Mười va chạm vào xe anh Trần Văn Dứt (44 tuổi, ngụ ở P.Tân Khánh) làm hai phương tiện này ngã cày trên mặt lộ, 3 người đi trên 2 xe bị thương nặng; thủ phạm chạy thoát. (Khôi Nguyên)
Bình luận (0)