Hai cú lừa liên quan đến đô la

26/07/2006 22:53 GMT+7

Ông Kim Hong Yong (43 tuổi, người Hàn Quốc, lưu trú ở P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) vừa đến công an trình báo: Trước đó, một thanh niên tên John (lưu trú tại Q.7) làm quen với ông và giới thiệu y có tài làm ra đô la từ giấy trắng và hóa chất.

Tên này yêu cầu ông đưa 50.000 đô la thì sẽ đưa cho ông "đồ nghề" để làm ra 85.000 đô la. Sau khi nhận 50.000 đô la, tên này đưa cho ông Kim 1 va li và nói bên trong có hóa chất để làm ra đô la, và phải sau 24 giờ mới được mở va-li. Đúng lời dặn, ông Kim mở vali ra mới tá hỏa, thì ra chỉ toàn đô la âm phủ.

Tương tự, chị N.T.N (33 tuổi, ngụ ở Q.4) vừa đến công an trình báo trước đó chị có quen tên Ejokpa Britht Anthony (người Nigieria) và bạn của Anthony. Hai người này rủ chị hùn tiền mua hóa chất để rửa tiền USD. Tin lời, nhiều lần chị đã đưa tổng cộng là 138 triệu đồng cho hắn, sau khi nhận tiền, hai tên nói đi mua "hóa chất" rồi cao chạy xa bay.

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.